Cách đây không lâu, Antoine Griezmann đã có những phát biểu mang tính chỉ trích hướng về phía các đồng đội sau trận hòa thứ 2 liên tiếp trước đội bóng ‘chân ướt chân ráo’ tại La Liga. Ngôi sao người Pháp cho hay: ‘Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này rồi chúng ta sẽ phải rơi xuống nhóm cạnh tranh cho 1 suất trụ hạng thôi. Chúng ta phải thức tỉnh đi bởi mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hãy nỗ lực và trở lại là chính mình đi!”
Có lẽ nhờ những lời ‘chỉ trích’ này của Griezmann, Atletico đã có màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều trong trận đấu đêm qua và giành chiến thắng chung cuộc 4-0, đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở đấu trường quốc nội năm nay. Cũng ngay sau trận đấu này, Griezmann đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội vì những lời ‘góp ý’ có phần hơi quá của mình:
“Tôi muốn nói lời xin lỗi vì đáng lẽ tôi không nên nói ra những lời nhận xét đó, ít nhất là không nên trước giới truyền thông. Những điều như vậy có lẽ nên được đưa vào trong vòng thay đồ. Tôi đã chỉ trích đồng đội của mình trước báo giới và tôi cũng muốn xin lỗi họ trước báo giới. Thực chất tôi đã thi đấu tệ tron g trận đấu với Leganes và lúc đó tôi nổi cáu với chính mình bởi tôi luôn muốn giành chiến thắng.”