MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thắng thuyết phục Shrewsbury, M.U đi tiếp ở FA Cup

    05:05 Thứ ba 23/02/2016

    Lại một lần nữa, chiếc ghế của HLV Louis van Gaal được cứu, khi các học trò của ông chơi thuyết phục trước một CLB hạng dưới Shrewsbury Town.

    (BongDa.com.vn) – Lại một lần nữa, chiếc ghế của HLV Louis van Gaal được cứu, khi các học trò của ông chơi thuyết phục trước một CLB hạng dưới Shrewsbury Town.

    M.U đã hạ CLB hạng dưới để vào tứ kết FA Cup. Ảnh: Internet.
    M.U đã hạ CLB hạng dưới để vào tứ kết FA Cup. Ảnh: Internet.
    D
    ẫu biết rằng đẳng cấp của CLB đang chơi tại League One chẳng là gì so với Manchester United, nhưng người ta vẫn có lý do để nghi ngờ, nhất là khi Quỷ đỏ đang chơi hết sức tệ hại trong thời gian qua. Nhưng lại một lần nữa, các học trò của Van Gaal đã cứu HLV của mình.

    Dù dính nhiều chấn thương của trụ cột, nhưng những cái tên còn lại của M.U vẫn hết sức mạnh, Và điều này đã đươc cụ thể hóa bằng thế trận vươt trội trên sân. Đội khách nhanh chóng dồn lên áp đảo đội chủ nhà, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhưng cũng phải nhờ đến sư tỏa sáng của một trung vệ như Chris Smalling. Phút 33, cầu thủ người Anh có pha dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số của trận đấu.

    Phải nói thêm rằng người góp công lớn trong bàn thắng này là tiền vệ Morgan Schneiderlin, khi anh có đường chuyền chính xác cho đồng đội. Kể từ đây, mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Ở các phút 45+2 và 61, M.U có thêm hai bàn nữa, từ quả đá phạt hàng rào của Mata và tình huống dứt điểm nhanh của cầu thủ trẻ Lingard.

    Về phần đội chủ nhà Shrewsbury Town, họ không thể một lần chọc thủng lưới Romero, khi mà lối chơi cầm bóng của M.U tỏ ra vượt trội và quá khó chịu.

    Dễ dàng hạ Shrewsbury Town 3-0 ngay trên đất khách, M.U lọt vào tứ kết cúp FA, và sẽ chạm trán West Ham vào ngày 12/3 tới.

    Đội hình xuất phát:

    Shrewsbury Town: Leutwiler, Whitbread, Grandison, Brown, Grimmer, Black, Ogogo, Knight-Percival, Whalley, Mangan, Akpa Akpro

    M.U: Romero, Smalling, Varela, Borthwick-Jackson, Blind, Herrera, Schneiderlin, Lingard, Depay, Mata, Martial

    Kết quả chung cuộc: Shrewsbury 0-1 M.U

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...