MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Thắng may Than Quảng Ninh, Huỳnh Đức không hài lòng

    21:48 Chủ nhật 10/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Phát biểu sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết các cầu thủ của ông đang rất thiếu tự tin.

    (BongDa.com.vn) – Chơi không thật sự tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng chỉ một khoảnh khắc may mắn, SHB Đà Nẵng đã có được trọn vẹn ba điểm trước Than Quảng Ninh. Phát biểu sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết các cầu thủ của ông đang rất thiếu tự tin.

    Thắng may Than Quảng Ninh, Huỳnh Đức không hài lòng
    HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng dù có được ba điểm trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hoài.

    Giống với các trận đấu trước của SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ở mùa giải này, màn so tài giữa họ và Than Quảng Ninh đã diễn ra theo kịch bản không thể tẻ nhạt hơn. Cả hai đội đều chơi với nhịp độ rất chậm cùng liên tiếp những pha phạm lỗi đã gây nên cảm giác ức chế cho các khán giả theo dõi trận đấu.

    Huỳnh Đức cho biết, đó là lối chơi mà đội khách đã chủ động triển khai “Hiệp một Than Quảng Ninh chơi quá chặt chẽ, họ đã chủ động khắc chế tối đa chúng tôi. Họ đưa Mạc Hồng Quân cùng các cầu thủ cao to khác để hạn chế chúng tôi chơi bổng và phá sức bộ đôi tiền đạo ngoại.”

    Sau 45 phút, số lần chạm bóng của Merlo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, James cũng chung cảnh ngộ khi gần như vô hại trên sân. Không chỉ hóa giải tốt bộ đôi tiền đạo của SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng chia cắt sợi dây liên lạc giữa tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh của đối thủ, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số 0-0.

    Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chủ động dâng cao và thế trận đã tốt lên rất nhiều. Tuy vậy, họ vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đến mảnh lưới của Tuấn Linh. Khi đang bế tắt, SHB Đà Nẵng bất ngờ có được bàn mở tỉ số đầy may mắn sau pha đốt lưới nhà của Tiến Duy ở phút 69. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    “Sang hiệp hai, tôi muốn các cầu thủ chơi phối hợp thay vì bóng bổng. Họ có khả năng làm được điều đó, nhưng không hiểu sao lại quá thiếu tự tin, nếu chơi được tôi nghĩ hiệu quả sẽ cao hơn. Tôi chủ động thay đổi vị trí của bộ đôi tiền đạo, James đá bó vào trong nhiều hơn và đã phát huy được khả năng. Tôi cần phải tiếp tục cải thiện đội bóng ở thời gian tới, về khả năng phối hợp và kiểm soát bóng.”

    Lần thứ ba ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng may mắn có được chiến thắng từ những khoảnh khắc không ai nghĩ đến. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã leo lên vị trí thứ hai trên BXH.

    Thắng may Than Quảng Ninh, Huỳnh Đức không hài lòng
    HLV Phan Thanh Hùng không nói nhiều đến kết quả trận đấu. Ảnh: Thanh Hoài.

    Bên kia chí tuyến, dù nhận trận thua đầy đau đớn trước đội bóng quê hương, thế nhưng HLV Phan Thanh Hùng không nói quá nhiều đến kết quả của trận đấu. Thay vào đó, ông nhìn nhận về những kế hoạch cho tương lai.

    “Cả hai đội đều chơi bằng hết khả năng. Hiệp hai SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn, tỉ số này đã phản ánh được cục diện.

    V-League vừa trải qua quãng thời gian nghỉ, cầu thủ của tôi cũng không tập luyện nhiều, vì thế tôi gặp một vài khó khăn. Với sự hợp tác và ủng hộ, tôi và đội bóng sẽ cải thiện tốt trong thời gian tới.”

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...