MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 'Thần chú Ibra' hiển linh chỉ làm Mourinho nói đúng

    01:31 Thứ hai 08/08/2016 | 22| 2

    BongDa.com.vn Hai bàn thắng, một sự kiên nhẫn và không còn hào nhoáng. Tất cả điều đó đọng lại trong buổi tối trên sân Wembley.

    Ibrahimovic

     MU có danh hiệu đầu tiên dưới triều đại Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

    MU có danh hiệu đầu tiên dưới vương triều Jose Mourinho. Đó là 90 phút không quá chất lượng về chuyên môn, thử thách sự kiên nhẫn của khán giả để chứng kiến bàn thắng. "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể tìm lại hình ảnh đáng sợ như thập niên trước. Leicester City đôi lúc vẫn chơi ngang ngửa đối thủ và cho thấy vị thế nhà vô địch Anh. Từ khi nào một thế lực như "Quỷ đỏ" lại để "Bầy cáo" lấn lướt như vậy?

    Điều đó xảy ra trong những ngày đầu tháng 8. Sân Wembley, người viết dễ dàng nhận thấy chiến thắng của MU không hề hào nhoáng như cách Real Madrid, inter Milan hay Chelsea từng làm khi Mourinho đương nhiệm. Tàn dư từ công trình mang đậm sự nhạt nhẽo của Louis van Gaal vẫn còn phảng phất trong hình hài "Quỷ đỏ".

    Cách Marouane Fellaini mắc sai lầm với tình huống kiến tạo cho Jamie Vardy đã nói lên điều đó. Những đường chuyền có xu hướng đưa bóng về sau xuất hiện rất nhiều. Trong bàn thua của MU, tiền vệ tóc xù người Bỉ hoàn toàn có thể ngoặt bóng rồi phá lên, thay vì xử lý rất rập khuôn. Tuy nhiên, không thể trách tiền vệ người Bỉ.

    Louis van Gaal đã đi, tuy nhiên, di sản vẫn còn đâu đó. "Dĩ nhiên sau hai năm chơi bóng như vậy, sẽ có những điều ăn sâu vào trong đầu óc họ mà tôi khó có thể thay đổi ngay lập tức được," Mourinho nói. Tính luôn trận gặp Leicester, Mourinho chỉ mới cầm quân MU vỏn vẹn 4 trận. Ngạn ngữ có câu, "thành Rome không thể xây trong 1 ngày."

    Tài năng của vị HLV người Bồ Đào Nha không cần bàn cãi, song, nhà cầm quân 53 tuổi không thể biến "Quỷ đỏ" thành đội bóng đáng sợ chỉ sau vài trận giao hữu. Nếu có thể, Mourinho đã không thốt lên: "Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có trong tay 20 cầu thủ mới để có thể xây dựng đội bóng lại từ đầu theo ý mình."

    Ibrahimovic1

     MU cần nhiều hơn những con người như Ibrahimovic. Ảnh: Internet.

    Ngoại trừ Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly, 9 vị trí còn lại của MU ra sân trước Leicester toàn những quân cờ phục vụ cho kế hoạch được người tiền nhiệm Louis van Gaal hướng tới. Điều đó khiến Mourinho không thể truyền tải triết lý hào nhoáng. Chỉ khi có những con người ưng ý, “Người đặc biệt” mới định hình lại lối chơi mang phong cách của riêng ông.

    Còn hôm nay, chẳng có dấu ấn nào về con tính chiến thuật hay lối chơi toát lên từ sân Wembley. MU đánh bại Leicester chật vật để giành Siêu cúp Anh. Trên sân, Ibrahimovic ghi bàn, còn Bailly hòa nhập tốt trong màu áo đội bóng mới. Sau cúp FA vào mùa giải năm ngoái, "Quỷ đỏ" giờ lại bổ sung thêm vào bộ sưu tập một danh hiệu. Niềm vui phải chăng đã trở lại? Có thể.

    Từ Wembley, người viết tin pha đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 của Ibrahimovic chỉ làm Mourinho nói đúng. Ông không thể đưa CLB tới bất kỳ đâu nếu còn trong tay những con người xứng đáng không còn thuộc về "Quỷ đỏ". Chứng kiến Fellaini phạm sai lầm, còn Rooney phập phù như bóng ma, giữ họ chỉ phá công trình Mourinho xây dựng.

    Nguyên Trí | 00:59 08/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...