MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Thảm cảnh đầu năm của Real Madrid

    22:39 Thứ năm 19/01/2017

    Chuỗi 40 trận bất bại kéo dài suốt 9 tháng qua của Real Madrid đã dừng lại ở những ngày đầu năm mới 2017 khi đoàn quân bách chiến bách thắng này thua liên tiếp 2 trận trong vòng 3 ngày, bằng đúng tổng số trận thua của đội trong cả năm 2016.

    Nếu như thất bại trước Sevilla tại La Liga phần nào đã được dự báo khi đối thủ này đang bám đuổi rất sát ngôi đầu của Real Madrid thì cú vấp trước Celta Vigo tại Cúp Nhà vua rạng sáng 19-1 thực sự là cú sốc cho Los Blancos. Cả 4 lần gặp gỡ gần nhất, Celta Vigo đều để thua với tỉ số rất cách biệt trước đội bóng thủ đô và vì thế, màn đòi nợ thành công của đoàn quân do HLV E.Berizzo dẫn dắt như một điềm báo chẳng lành cho Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Ronaldo thất vọng sau khi Real thua tiếp trận thứ hai. Ảnh: Reuters.

    Các con số thống kê cho thấy cả hai lần Real thất bại ở trận lượt đi với tỉ số 1-2 thì chung cuộc, họ đều bị đá văng khỏi Cúp Nhà vua. Đó là trận thua 1-2 trước Valencia ở mùa giải 1995 (tổng tỉ số hai lượt đấu là 2-4) và lần sau đó là thất bại trước Barcelona ở mùa giải 2012 (kết quả sau hai lượt là 4-3 nghiêng về Barcelona).

    Chứng kiến đội bóng để thua 2 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, HLV Z.Zidane khẳng khái thừa nhận trách nhiệm của mình và cam kết sẽ sớm tìm ra giải pháp để “cứu” Real Madrid thoát khỏi vũng lầy do chính họ tạo ra. Ngoài khả năng bị loại từ tứ kết Cúp Nhà vua, Real Madrid còn để cho Sevilla bám đuổi rất sát ở La Liga với vỏn vẹn 1 điểm ít hơn dù lợi thế đá ít hơn 1 trận phần nào giúp họ tự tin trước cuộc chạm trán nảy lửa với Malaga cuối tuần này.

    Ngoài hậu vệ D.Carvajal chấn thương phải nghỉ dài hạn, HLV Zidane còn đau đầu với phong độ của chân sút chủ lực Ronaldo, người nhận rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận sau trận đấu này. Anh là tác giả của bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền ở trận đấu với Sevilla nhưng để lỡ vô số cơ hội trước khung thành của Celta Vigo. Benzema dù được ca ngợi nhưng cũng tịt ngòi liên tiếp 2 trận khiến nỗi lo của Real Madrid thêm dài.

    Đông Linh | 21:44 19/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...