(BongDa.com.vn) – Có nhiều lý do để tin rằng Robert Firmino sẽ một bản hợp đồng thành công của đội chủ sân Anfield. Không chỉ là một cầu thủ Brazil có lối chơi pressing và vô cùng hiện đại, thứ sẽ rất phù hợp với bóng đá Premier League và triết lý của HLV Brendan Rodgers, mà hơn hết, anh còn là một người chồng người cha, người con giàu đức hy sinh.
“Tôi luôn hy vọng gia đình mình sẽ được ấm no. Giờ đây họ sẽ không phải cực khổ như trước nữa,” Firmino nói trong ngày sang Bundesliga. Để đến được miền đất hứa, anh đã phải làm rất nhiều điều.
Maceio, quê hương Firmino chào đời là một nơi kinh khủng. Ở Brazil, nó có tỷ lệ phạm tội lọt vào tốp những địa điểm nguy hiểm nhất nước. Sánh bước trên những con đường đầy nắng và gió ở đây là tiếng súng, tiếng của bọn tội phạm và những hiểm nguy luôn rình rập.
Nhưng Firmino đã vượt qua. Những năm đầu sự nghiệp, khi còn thi đấu Figueirense, anh thậm chí còn được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chơi ở một vị trí thầm lặng và không nổi bật, nhưng chính điều đó đã giúp Firmino rèn luyện được khả năng tranh chấp và phòng ngự tốt. Điều giúp anh sống sót trong thời buổi bóng đá khắc nghiệt như bây giờ.
Các số liệu ở Bundesliga mùa rồi cho thấy, tuy chơi ở vị trí tiền vệ công nhưng Firmino có tần suất tắc bóng và tranh chấp cực cao.
“Nó không phải là một quãng thời gian dễ dàng,” Firmino nhớ lại thời điểm anh vừa mới tới lục địa già. Sốc văn hóa, xa gia đình và cả người yêu. Mang dòng máu Brazil, tiền vệ này cũng từng làm không ít những trò điên rồ, như đăng ảnh “nóng” của mình và bạn gái lên mạng. Từng bị BLĐ Hoffenheim phạt đẩy xuống đội trẻ chỉ vì đi tập trễ. Nhưng đó là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất.
Sự chăm chỉ trong tập luyện cũng như nghiêm túc trong thi đấu đã giúp Firmino tiến bộ. Giới chuyên môn Đức từng đánh giá anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi “luôn tập trung trong suốt 90 phút và phần còn lại”.
Firmino nghiện xăm. Mới 23 tuổi, nhưng anh có hàng tá hình xăm trên cơ thể. Và đó toàn là những hình xăm dành cho… gia đình. Firmino từng ngố tàu đến mức sử dụng cả những công cụ dịch tiếng Anh không có độ chuẩn xác cho lắm chỉ để dịch câu “Một tình yêu vô hạn cho gia đình” ra tiếng Đức. Dĩ nhiên là có chút nhầm lẫn, nhưng không sao, gia đình là trên hết.
Ngoài bức hình sai ngữ nghĩa sau lưng ấy, Firmino còn có chân dung cha mẹ mình ở cánh tay, hay tên con gái Valentina ở trước ngực… Mỗi dịp kỷ niệm, để bày tỏ tình yêu với mọi người, anh xăm một hình xăm. Có một gia đình hạnh phúc với cô vợ Larissa Pereira và cô con gái Valentina, Firmino có thể coi là một ngôi sao “khá lành” của bóng đá Brazil. Và với những phẩm chất cũng như đời sống của mình, hiển nhiên người ta có quyền kỳ vọng ở anh.
Liverpool có thể từng gây thất vọng với những thương vụ chuyển nhượng như Andy Caroll hay Balotelli. Nhưng hãy tin Roberto Firmino là một thương vụ xác đáng.