MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tạm biệt Indonesia!

    10:09 Thứ năm 22/11/2018

    BongDa.com.vn Sau Lào, Timor Leste và Campuchia, Indonesia là đội bóng tiếp theo phải nói lời chia tay với AFF Cup năm nay. Một kết quả có phần cay đắng với Garuda, nếu biết rằng Stefano Lilipaly cùng các đồng đội là những người đã giành ngôi á quân tại kì AFF Cup cách đây hai năm.

    Bi kịch đã đến với người Indonesia. Qua ba trận đấu đầu tiên, đội bóng đến từ đất nước vạn đảo chỉ có được ba điểm, sau chiến thắng trước Timor Leste và hai trận thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, Singapore. Điều này khiến Garuda không còn nắm quyền tự quyết trong tay. Điều gì đến cũng phải đến. Kết thúc lượt trận diễn ra vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, bàn thắng muộn của Jodin Bedic đã giúp Philippines cầm hòa Thái Lan trên sân nhà, để cùng có được bảy điểm.

    Khoảng cách giữa Indonesia và hai đội dẫn đầu đã là bốn điểm, trong khi họ chỉ còn một trận chưa đấu, đồng nghĩa với việc Stefano Lilipaly cùng các đồng đội chính thức phải nói lời chia tay với AFF Cup.

     - Bóng Đá

     Indonesia chính thức nói lời chia tay AFF Cup.

    Với nhiều cổ động viên theo dõi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á trong những năm qua, việc Indonesia bị loại sớm sẽ khiến họ cảm thấy bất ngờ. Cách đây hai năm, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Riedl, Garuda đã xuất sắc lọt vào đến trận chung kết. Ở hai cuộc đối đầu tranh chức vô địch với Thái Lan, Indonesia cũng thi đấu rất tốt, khiến đối thủ phải rất vất vả mới có thể lên ngôi dù được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, kết quả tệ hại ở giải năm nay cũng ít nhiều để lại sự tiếc nuối.

    Thế nhưng, có nhiều điều để khẳng định rằng, việc Indonesia bị loại ở giải lần này là một kết quả tất yếu. Ngay trước khi AFF Cup diễn ra, những rắc rối ở cấp thượng tầng đã khiến quá trình chuẩn bị của đội bóng đất nước vạn đảo bị xáo trộn. Huấn luyện viên Luis Milla bị PSSI sa thải trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển chưa đầy nửa tháng, sau một quãng thời gian “mất tích”, cùng những yêu sách về lương thưởng có phần quá đáng. Trợ lý Bima Sakti được chỉ định làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, nhưng không có nhiều thời gian để chuẩn bị.

    Bên cạnh đó, việc giải vô địch quốc gia Indonesia vẫn diễn ra trong thời điểm này cũng ảnh hưởng đến việc chọn lựa những gương mặt ưu tú lên khoác áo Garuda, khi nhiều câu lạc bộ không đồng ý nhả người. Cổ động viên dường như cũng đã quay lưng lại với đội tuyển. Chảo lửa Gelora Bung Karno với sức chứa 75.000 chỗ ngồi từng chật kín khán giả cách đây hai năm, thì trong trận đấu với Timor Leste vừa qua, chỉ có khoảng 15.135 người đến xem đội nhà thi đấu. Không những vậy, trên các khán đài, họ còn đưa ra những biểu ngữ nhạo báng các cầu thủ của mình thậm tệ.

     - Bóng Đá

     Indonesia bị loại ở giải lần này là một kết quả tất yếu

    Việc phải thi đấu với quá nhiều sức ép như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của thầy trò ông Bima Sakti. Họ luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trước mỗi chuyến đi xa nhà và thất bại trước Singapore cùng Thái Lan cũng dễ dàng hiểu được. Ngay cả khi đã cố gắng giành chiến thắng trên sân nhà trước Timor Leste, họ vẫn bị chỉ trích. Thực sự, Stefano Lilipaly cùng các đồng đội không đáng phải nhận những ánh nhìn tiêu cực như vậy, khi mà họ vẫn đang đại diện cho Tổ quốc thi đấu, bất chấp những khó khăn.

    Nếu nhìn sang những đối thủ trong cùng bảng đấu, chắc hẳn các cầu thủ Indonesia sẽ có chút chạnh lòng. Bóng đá Thái Lan được đầu tư bài bản trong nhiều năm qua, và đã vượt xa phần còn lại của Đông Nam Á. Philippines cũng quan tâm rất nhiều đến bóng đá, thể hiện bằng việc họ chiêu mộ huấn luyện viên đẳng cấp Sven Goran Eriksson ngay trước khi AFF Cup 2018 diễn ra. Còn với người Indonesia, PSSI chỉ đem đến một mớ hỗn độn.

    Sau nỗi buồn tại ASIAD 2018 trên quê nhà là sự thất vọng mang tên AFF Cup 2018. Bóng đá Indonesia đang trải qua chuỗi ngày tăm tối không lối thoát. Mọi chuyện vẫn còn ở tương lai, chưa ai biết trước được điều gì. Điều gần nhất lúc này mà thầy trò ông Bima Sakti có thể làm đó là giành chiến thắng trước Philippines trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, để lấy lại niềm tin và có lời chia tay đẹp với người hâm mộ. Hi vọng rằng, họ sẽ làm được điều nhỏ nhoi ấy.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:04 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...