MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tái ngộ Chelsea, Lukaku có “hóa rồng”?

    21:48 Thứ sáu 03/11/2017

    BongDa.com.vn Nói về Romelu Lukaku trong những năm tháng chinh chiến tại Premier League, người ta có thể tóm lại bằng một nhận định: Chuyên gia “làm khổ” những đội bóng nhỏ. Dựa trên nhận định này thì chắc hẳn ai cũng hiểu được rằng Lukaku là “sát thủ” trong những trận cầu với những đội bóng dưới cơ còn trong những trận cầu với đối thủ sừng sỏ, ngôi sao người Bỉ lại chưa thể hiện được nhiều kể từ khi chuyển đến chơi bóng tại Đảo quốc sương mù.

    Trước khi giải đấu bước vào tháng 10, Manchester United đã vươn lên đỉnh bảng xếp hạng trên con đường khá bằng phẳng, nhưng tháng 10 mở ra lại là câu chuyển rất khác với những đoạn dốc rất cao khi mà ở đó lần lượt Liverpool, Tottenham rồi Chelsea đã chờ sẵn và người ta thấy đã từng có những lúc Nhà hát của những giấc mơ chìm trong một cuộc khủng hoảng mini sau trận hòa bạc nhược với tỷ số 1-1 trước Liverpool tại Anfield và đặc biệt là trận thua bẽ bàng 1-2 trước một đối thủ mới chân ướt chân ráo lên chơi tại Ngoại hạng Anh sau 45 năm chờ đợi là Huddersfield Town. Những lời chỉ trích nhắm vào Mourinho và các học trò khi ấy đến với một tần suất dày đặc và nó chỉ thực sự lắng xuống sau những kết quả khả quan mà đội bóng đạt được tại Champions League và đặc biệt là sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham đang hừng hực khí thế tại vòng đấu trước.

     - Bóng Đá

     Phong độ mà tiền đạo người Bỉ thể hiện trong thời gian gần đây là không tốt.

    Gắn liền với giai đoạn Manchester United gặp khó khăn cũng là chuỗi ngày chìm trong cơn khô hạn bàn thắng của Romelu Lukaku khi tiền đạo người Bỉ đã trải qua chuỗi năm trận liên tiếp không ghi bàn. Mặc dù ở vòng đấu trước, Lukaku cũng kịp để lại dấu ấn cho riêng mình với tình huống chọn điểm rơi và đánh đầu chuyền bóng đầy tinh tế để Anthony Martial mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ trước Tottenham. Nhưng hiển nhiên, những điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở Lukaku còn lớn hơn thế gấp nhiều lần.

    Trận cầu tới đây tại sân Stamford Bridge sẽ là một trong những trận cầu quan trọng nhất mùa giải ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng hướng tới ngôi vị vô địch của Quỷ đỏ vào cuối mùa giải và cũng là liều thuốc thử hạng nặng dành cho Romelu Lukaku để cầu thủ đắt giá thứ bảy thế giới khẳng định cho tất cả mọi người thấy rằng chuỗi trận khô hạn bàn thắng đang trải qua chỉ là một “sự cố” và Lukaku hoàn toàn có khả năng “xé lưới” những ông lớn tại Ngoại hạng Anh.

    Trong màu áo Man United, Lukaku đã có được 10 bàn thắng sau 14 trận đã đấu, nói rộng ra nếu tính cả quãng thời gian mà tiền đạo người Bỉ thi đấu cho cả Everton và West Bromwich Albion thì Lukaku đã ghi được đến 115 bàn sau 218 trận. Như vậy, tính trung bình cứ 1,86 trận, Lukaku sẽ ghi bàn, một hiệu suất đáng nể và nó tốt hơn gấp đôi những gì mà Lukaku có thể làm được khi đối đầu với những đội nằm trong top 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng. Khi đối đầu với những đội bóng này, trải qua 57 trận ở giải Ngoại hạng Anh, Lukaku mới chỉ có được 15 bàn thắng, tức là phải cần đến trung bình 3,8 trận Lukaku mới có được 1 bàn.

     - Bóng Đá

     Màn thể hiện của Lukaku là chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

    Kể từ khi chuyển tới Everton ở mùa giải 2014/15, Lukaku chỉ ghi được 5 bàn trong 35 trận đấu đối đầu với những đội trong top 6. Trong đó đã từng có thời điểm Lukaku trải qua chuỗi 15 trận đấu trải dài trong 17 tháng mà không thể ghi bàn vào lưới các đội bóng hàng đầu Premier League. Chính vì việc không thường xuyên bùng nổ trong những trận cầu lớn khiến Lukaku luôn bị đánh giá thấp hơn Harry Kane, Sergio Aguero hay thậm chí là Jamie Vardy trong bối cảnh mà ngôi sao của “Bầy cáo” đã ghi bàn vào lưới cả Arsenal, Chelsea hay Liverpool trong mùa giải này. Trong cùng thời gian mà Lukaku có 5 bàn trước Top 6, Vardy đã có đến 19 pha lập công vào lưới các đối thủ này, hiệu suất của Lukaku thậm chí còn kém cả những cầu thủ hạng trung tại giải Ngoại hạng như Georginio Wijnaldum, Steven Naismith hay Jonathan Walters. Trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge vào cuối tuần, Lukaku cũng mang trong mình hành trang khá khiêm tốn đó là sau 7 trận gặp Chelsea trước đó trong màu áo của Everton, Lukaku mới chỉ có được 2 bàn thắng.

    Nhìn vào sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của Mourinho, Người đặc biệt luôn có trong tay những tiền đạo được mệnh danh là “ông kẹ” của những đội bóng lớn như Diego Costa vào mùa giải 2014-2015 hay Didier Drogba tại mùa giải 2005-2006. Ở tuổi 24, Lukaku đã sớm vươn tầm thành một trong những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới. Nhưng dường như, có một giới hạn vô hình mà Lukaku vẫn chưa thể vượt qua và cần phải chờ tài dụng quân của Mourinho để ngôi sao 24 tuổi này phát huy được hết năng lực của mình.

     - Bóng Đá

     Lukaku cần phải thể hiện được mình trong những trận cầu với những ông lớn tại Ngoại hạng Anh.

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở mùa giải trước trong màu áo Everton, Lukaku đã ghi bàn trong những chuyến hành quân đến sân của Manchester City, Tottenham hay Arsenal. Và cũng phải thông cảm hơn cho Lukaku bởi Everton rõ ràng chỉ là một đội bóng tầm trung và ở đó tiền đạo người Bỉ không có nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới với các đối thủ lớn trong những trận cầu mà Everton thường bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng khi đã chuyển sang khoác áo một đội bóng lớn như Man United, đặc biệt với thành tích ngoạn mục từ đầu mùa giải 2017/18 cùng với đó là sự hỗ trợ của những cầu thủ chất lượng hơn rất nhiều như Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford hay Nemanja Matic thì người ta hy vọng là Lukaku sẽ có thêm nhiều điền kiện thuận lợi để khắc phục những điểm yếu của bản thân. Trận đấu diễn ra vào cuối tuần  này có thể là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lukaku nếu tiền đạo người Bỉ có được bàn thắng, còn gì tuyệt vời hơn khi Lukaku có thể ghi bàn ngay trong lần đầu tiên trở về “mái nhà xưa” Stamford Bridge kể từ khoác lên mình màu áo của Quỷ đỏ thành Manchester.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:05 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...