MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Suarez gieo sầu cho Bilbao, Barca rộng đường lấy cúp Nhà vua

    05:43 Thứ năm 28/01/2016

    Do nhận thấy tính chất quan trọng của cuộc đối đầu, HLV Luis Enrique đưa vào sân thành phần gần như mạnh nhất khi tam tấu Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi đá chính.

    (BongDa.com.vn) – Barcelona đã hiên ngang vào bán kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau khi có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Athletic Bilbao.

    Barca vào bán kết cúp Nhà vua thuyết phục. Ảnh: Internet.
    Barca vào bán kết cúp Nhà vua thuyết phục. Ảnh: Internet.
    T
    rong trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng nay, Bilbao dù tạo ra khá nhiều khó khăn cho chủ nhà Barcelona, song, với đẳng cấp và bản lĩnh của một đội bóng lớn, thầy trò Luis Enrique đã vượt qua khó khăn. Như vậy sau hai lượt trận, Barcelona giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2.

    Trận này, Barcelona có sự trở lại của Luis Suarez sau án phạt cấm thi đấu hai trận. Do nhận thấy tính chất quan trọng của cuộc đối đầu, HLV Luis Enrique đưa vào sân thành phần gần như mạnh nhất khi tam tấu Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi đá chính. Trước giờ bóng lăn, báo chí đánh Suarez sẽ trở thành mũi nhọn đáng gờm nhất đe dọa khung thành Bilbao.

    Lý do vì trong cuộc đối đầu gần nhất trên sân Nou Camp, chân sút 29 tuổi đã ghi hat-trick và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 6-0 của Barcelona trước vị khách xứ Basque. Và hôm nay, Suarez tiếp tục tỏa sáng. Sau khi bị Bilbao dẫn bàn trong 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Nou Camp bùng nổ trong hiệp hai. Theo đó, vài phút sau giờ nghỉ thì chính Suarez lập công mang về bàn gỡ 1-1 cho Barca.

    Trước đó, Inaki Williams ghi bàn mở tỷ số trước. Bàn thắng của Suarez cũng giúp đội nhà giải tỏa tâm lý nặng trĩu. Trong 10 phút cuối, họ có thêm hai bàn thắng nữa do công Gerard Pique và Neymar, tiền đạo cũng vừa trở lại sau chấn thương gân khoeo.

    Dù thắng lớn, song, HLV Luis Enrique lúc này lại đối mặt với nỗi lo về chiều sâu lực lượng. Những hậu vệ như Thomas Vermaelen và Jeremy Mathieu hoàn toàn thi đấu rất nhợt nhạt, thể hiện sự chậm chạp và thiếu kết dính với các vị trí còn lại trong hệ thống phòng ngự. Sự xuất hiện của Javier Mascherano là không đủ giúp các cầu thủ này thi tốt.

    Rõ ràng, HLV Luis Enrique có lý khi yêu cầu ban lãnh đạo phải tăng cường lực lượng trong những ngày ngắn ngủi của kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

    Ở một trận đấu khác, Atletico Madrid đã dọn đường cho Barcelona thẳng tiến đến danh hiệu vô địch khi để thua Celta Vigo 2-3. Đây cũng là tổng tỷ số sau hai lượt trận. Như vậy, Barcelona giờ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch bởi lẽ những tên tuổi cộm cán như Real Madrid, Atletico Madrid, Atheltic Bilbao đều dừng bước.

     

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...