MỚI NHẤT :
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Sự thật về màn diễn văn làm Man City “choáng váng”

    01:54 Thứ năm 30/07/2015

    Các cầu thủ Man City nhấp nhổm, báo giới nước ngoài chỉ trích bài diễn văn của BTC trận đấu nhưng có vẻ như bầu Hiển và những lãnh đạo khác đã bị “oan”.

    Các cầu thủ Man City nhấp nhổm, báo giới nước ngoài chỉ trích bài diễn văn của BTC trận đấu nhưng có vẻ như bầu Hiển và những lãnh đạo khác đã bị “oan”.

    Sự thật về màn diễn văn làm Man City “choáng váng”
    Một trong số những điểm nhấn ở trận Việt Nam vs Man City là bài diễn văn quá dài của BTC. Gần 15 phút đứng không trên sân để nghe phát biểu nhàm chán đã khiến các ngôi sao The Citizens khó chịu và cả khó hiểu.

    Báo giới phương Tây còn “chọc ngoáy” sự kiện này bằng nhiều lời bình luận khiến bất cứ ai đọc cũng phải phì cười.

    Sự thật về màn diễn văn làm Man City “choáng váng”
    Ảnh chế về đoạn hội thoại giữa Công Vinh và Joe Hart khi đứng nghe bài diễn văn rất dài của BTC (theo chia sẻ từ nhà báo Đỗ Tuấn).

    Sự thật về màn diễn văn làm Man City “choáng váng”
    Lược dịch đoạn châm biếm của BBC: “14:03 (giờ Anh) Trận đấu có cách bắt đầu khá thú vị. Vâng, tôi đang nói về “cách bắt đầu”, vì thật sự nó vẫn chưa diễn ra.

    Các cầu thủ vẫn đứng trên sân 5 phút vừa qua, trong lúc đó một người đeo kính, hình như là chủ tịch của ngân hàng nào đó ở Việt Nam làm một bài giảng rất dài, mà tất nhiên là chẳng ai trong chúng ta hiểu cái gì, vì ông ta đang nói tiếng Việt.

    Thủ môn Joe Hart trông có vẻ hơi bối rối.

    14:06. Bây giờ lại đến một người khác đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông này cũng đeo kính. Và ông ta bắt đầu nói. Rất nhiều.

    Các cầu thủ trong khi đó vẫn đứng “đực như ngỗng” xếp hàng trên sân. Chắc phải lâu nữa trận đấu mới có thể bắt đầu…” (Tuổi Trẻ).

    Tuy nhiên theo bầu Hiển chia sẻ, thực chất phía Man City đã biết rõ từng chân tơ, kẽ tóc về màn phát biểu ấy, và đồng thuật với BTC.

    Rất có thể bên phía Man xanh đã không thông báo chi tiết cho các cầu thủ, dẫn tới việc Joe Hart cùng đồng đội “ngẩn ngơ” nhiều phút trên Mỹ Đình.

    “Tất cả chi tiết diễn ra trong trận đấu, lịch trình của Man City tại dải đất chữ S đều được ban tổ chức phía VN thống nhất với The Citizens và được đồng ý.

    Kịch bản trận đấu họ cũng đã thông qua, thậm chí còn kiểm soát bài phát biểu của đại diện SHB chỉ được 600 từ và kéo dài hai phút, bài phát biểu của VFF chỉ được một phút…” – bầu Hiển chia sẻ.

    Cũng về sự kiện này, HLV Lê Thụy Hải, một người rất am tường bóng đá nước nhà, cho rằng không nên quá “soi mói” vào vấn đề tiểu tiết và đã là “thông lệ” tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, phản ứng của nhiều fan bóng đá có lẽ cũng là bài học để BTC rút kinh nghiệm trong các màn diễn văn sau này để rút gọn ở mức “chấp nhận được”.

    Đoàn Dự - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...