(BongDa.com.vn) – Liverpool đã phải ngậm ngùi rời cúp FA sau khi để thua West Ham 1-2 (lượt đi 0-0) trong trận đá lại vòng 4. Ảnh: Internet. Vì để hòa không bàn thắng trong trận lượt đi trên sân nhà. Đêm qua, Liverpool có chuyến hành quân đến sân Upton Park để gặp đội chủ nhà West Ham. Đội chủ nhà West Ham đã ra sân với đội hình mạnh nhất, trong khi Liverpool xuất phát với nhiều gương mặt trẻ như Joao Carlos, Stewart, B.Smith,… Thi đấu bằng đội hình B, nhưng Liverpool không hề kém cạnh đội chủ nhà. Liên tục những có những pha uy hiếp khung thành West Ham. Phút 45, xuất phát từ đường kiến tạo của Valencia, Michail Antonio nhẹ nhàng dứt điểm đưa bóng vào lưới của thủ môn Mignolet, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp hai, với một cú sút phạt khéo léo ở rìa vòng cấm, Philippe Coutinho ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool. Sau khi quân bình được tỷ số, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng. Liverpool tung Daniel Sturridge và Substitute Divock Origi vào sân để tăng sức mạnh. Sturridge và Jurgen Klopp hội ý để tìm phương án với hy vọng sớm có bàn thắng giành quyền đi tiếp. Dù vậy, Liverpool không ghi thêm được bàn thắng nào. Sturridge che miệng nói nhỏ với HLV Klopp. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ với thế trận cân bằng đến phút thi đấu cuối cùng. Khi cả hai đã nghĩ đến việc đá luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua thì từ pha đá phạt của Payet, trung vệ Ogbonna bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Mignolet ở phút 120, ấn định chiến thắng 2-1 cho West Ham. Với trận thua 1-2 trước West Ham, Liverpool đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng 4 Cúp FA. Còn West Ham sẽ bước vào vòng 5 gặp đối thủ Blackburn. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thanh Lê - Thể thao Việt Nam