Nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đang chơi ở Ả Rập Xê Út sau khi đất nước này chi những khoản tiền khổng lồ trong nỗ lực nâng cao chất lượng và mức độ phổ biến của giải đấu. Henderson nằm trong số những tên tuổi lớn theo chân Cristiano Ronaldo tới Trung Đông, nhưng sự quan tâm của người hâm mộ vẫn còn hạn chế.
Souness thừa nhận đã xem bóng đá Ả Rập nhiều hơn nhưng bị choáng váng trước chất lượng của giải đấu. Ông viết trong chuyên mục Daily Mail của mình: "Tuần trước, tôi đã dành một tuần ở Bồ Đào Nha và đến phòng tập thể dục hàng ngày, đôi khi xem truyền hình Bồ Đào Nha chiếu các trận đấu của giải VĐQG Ả Rập Xê Út."
"Đó là một trải nghiệm giúp tôi hiểu tại sao chỉ có 696 người hâm mộ đến xem đội Al-Ettifaq của Jordan Henderson thua trên sân nhà."
"Tôi phải nói rằng các trận đấu thật khó theo dõi và chúng thực sự khiến tôi suy nghĩ: 'Tôi có thể chơi nửa giờ với tư cách là một tiền vệ trung tâm già nua trên sân đấu đó'".