MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Song sát Juventus thành hình, Ancelotti thất thần không nói nên lời

    04:31 Chủ nhật 30/09/2018

    BongDa.com.vn Tại Allianz đêm qua, Bianconeri đã chứng kiến sự bùng nổ mãnh liệt và kết hợp vô cùng ăn ý giữa 2 ngôi sao trên hàng công.

    ảnh - Bóng Đá

     Tâm điểm Vòng 7 Serie A là trận đại chiến giữa 2 đội bóng đang nắm giữ 2 vị trí dẫn đầu: Juventus và Napoli.

    ảnh - Bóng Đá

     Bất chấp điểm tựa thánh địa Allianz, Bianconeri đã bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 10, khi bộ ba Allan - Jose Callejon - Dries Mertens tận dụng triệt để sai lầm chuyền bóng bất cẩn của Leonardo Bonucci để mở tỷ số.

    ảnh - Bóng Đá

     Juve dồn lên và có được điều mình cần ở phút 26. Cristiano Ronaldo dốc bóng kỹ thuật bên hành lang trái, trước khi tạt chuẩn xác để Mario Mandzukic đánh đầu tung lưới David Ospina.

    ảnh - Bóng Đá

     Sau đó 3 phút, vẫn là CR7 với cú sút phạt khó chịu. Ospina không thể bắt dính bóng nhưng tiếc là không một cầu thủ Juve nào ập vào dứt điểm thành công.

    ảnh - Bóng Đá

     Khi hiệp hai mới trôi qua 4 phút, CR7 lại lên tiếng. Đột phá dũng mãnh vào trung lộ, tiền đạo 33 tuổi tung ra cú sút trái phá sát rìa vòng cấm. Ospina chỉ có thể đẩy bóng dội cột và Mandzukic không bỏ lỡ thời cơ băng lên đệm bóng vào khung thành trống.

    ảnh - Bóng Đá

     Phút 58, hy vọng gỡ hòa của Napoli lung lay dữ dội, khi Mario Rui dính thẻ vàng thứ hai rời sân, sau pha vào bóng không cần thiết với Paulo Dybala.

    ảnh - Bóng Đá

     Tận dụng lợi thế hơn người, Juve nới rộng cách biệt ở phú 76. Bonucci lập công chuộc tội với bàn ấn định tỷ số 3-1, sau cú đánh đầu lái bóng từ Ronaldo.

    ảnh - Bóng Đá

     Những phút cuối CR7 có cơ hội tìm kiếm bàn thắng của riêng mình, nhưng không thể chiến thắng sự xuất sắc từ Ospina.

    Song sát Juventus thành hình, Ancelotti thất thần không nói nên lời - Bóng Đá

     Dù sao với 3 đường kiến tạo, Ronaldo vẫn kết hợp cùng Mandzukic thành song sát người hùng ở trận đấu vừa qua. 

    ảnh - Bóng Đá

     Carlo Ancelotti thất thần khi khoảng cách với đội bóng cũ giờ đã nới rộng lên thành 6 điểm.

    ảnh - Bóng Đá

     Trong khi Max Allegri cười mãn nguyện với mạch 7 trận thắng liên tiếp từ đầu giải.

    Nam Tan | 23:00 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...