MỚI NHẤT :
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Solskjaer, đón ngay "quái vật" hàng công và "cày nát" Ngoại hạng Anh đi!

    19:00 Thứ sáu 18/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Manchester United cần đa dạng hoá những phương án tấn công và đây là cái tên đầy tiềm năng.

    Tình hình bết bát và thế trận bế tắc

    Thật khó đễ diễn tả suy nghĩ và cảm xúc của các CĐV Manchester United lúc này, khi mà đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer càng thi đấu, càng cho thấy bộ mặt bết bát đáng thất vọng. Mùa hè 2019, thượng tầng đội chủ sân Old Trafford mang về 3 bản hợp đồng mới giàu tiềm năng. Trong đó, Harry Maguire là "bom tấn" duy nhất của Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ khi đội hình Man Utd hiện tại khiếm khuyết rất nhiều vị trí.

    Solskjaer, đón ngay

    Man Utd của Solskjaer đang rất khó khăn.

    Tiêu biểu hàng đầu phải kể đến khâu ghi bàn, nơi mà Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đã bị HLV Solskjaer đẩy đến Inter Milan theo những cách khác nhau. Niềm tin được ông đặt vào các tài năng trẻ như Anthony Martial hay Marcus Rashford, tuy nhiên cho đến hiện tại mọi thứ không khả quan và chẳng thể đáp ứng đúng với kỳ vọng mà thuyền trưởng người Na Uy giao phó.

    Man Utd bế tắc và không đủ sức mạnh hàng công để uy hiếp đối thủ, từ đó kém khâu ghi bàn, dẫn đến việc hàng phòng ngự cũng thường xuyên bị đặt vào tình trạng đáng báo động và bộc lộ nhiều sơ hở hơn. Vị trí thứ 12 trên BXH Ngoại hạng Anh hiện tại dù nghiệt ngã, nhưng thể hiện đúng tình trạng Quỷ đỏ thành Manchester với một đội hình chắp vá và chưa đủ thiện chiến.

    Bản hợp đồng hoàn hảo cho Solskjaer

    Rõ ràng, vấn đề hàng công đang là điểm yếu khiến thượng tầng Man Utd điêu đứng nhất vào lúc này. Không có được những "sát thủ" hàng đầu Châu Âu, Quỷ đỏ vì thế cũng bế tắc và chẳng khác nào như "hổ hoá mèo". Còn Lukaku, M.U còn những phương án tấn công đa dạng, làm tường hoặc câu bổng vào trung lộ để tiền đạo to con người Bỉ dùng ưu thế hình thể đánh đầu lẫn chiếm lĩnh không gian và ghi bàn. Khi mất Lukaku rồi, chính xác là Man Utd đã không còn có được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương như thế.

    Mẫu tiền đạo nhạy bén, có khả năng khiến hàng phòng ngự đối thủ phải sợ hãi ở Ngoại hạng Anh hoặc là giàu tốc độ và kỹ thuật, xoay trở tốt, hoặc là có ưu thế về sức mạnh và thể hình. Trong bối cảnh đó, xuất hiện một cái tên vô cùng tiềm năng mà Man Utd có thể chiêu mộ là Erling Braut Haaland, sao trẻ người Na Uy.

    Solskjaer, đón ngay

    Haaland là bản hợp đồng giàu tiềm năng cho Solskjaer.

    Tài năng cùng quê hương với HLV Solskjaer cao đến 1m94 và đang thể hiện được bản năng săn bàn vô cùng triển vọng. Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 18 bàn chỉ sau 11 trận cho Red Bull Salzburg, một hiệu suất ghi bàn mà có lẽ những Martial hay Rashford cũng phải thèm khát. Bên cạnh đó, Erling Braut Haaland còn mang triển vọng và tiềm năng phát triển rất lớn, có thể giúp cho hàng công Man Utd "cày nát" mọi hàng thủ ở giải Ngoại hạng Anh trong thời gian tới.

    Hãy chờ xem, với những động thái chuyển nhượng liên hệ đến Erling Braut Haaland suốt thời gian qua, liệu thượng tầng Quỷ đỏ có quyết tâm chiêu mộ "viên kim cương" Na Uy này hay không.

    Xem HLV Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 15:40 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...