Trước tình cảnh lối chơi của đội nhà quá thiếu tính sáng tạo, vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Arsenal đã ra quyết định mượn tài năng trẻ Martin Odegaard từ Real Madrid cho đến hết mùa giải.
Tuy nhiên theo tiết lộ từ cây bút uy tín Fabrizio Romano, chân chuyền người Na Uy chỉ được xem như sự lựa thứ yếu của Pháo thủ, bởi HLV Mikel Arteta ấn tượng hơn với ngôi sao đồng hương Riqui Puig bên phía Barcelona.
Cầu thủ người Tây Ban Nha dù từng thể hiện những màn trình diễn rất ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, song kể từ khi Ronald Koeman lên tiếp quản chiếc ghế nóng tại Camp Nou, anh hoàn toàn gặp bế tắc trong việc tìm kiếm một suất đá chính.
Chứng kiến việc Puig bị thất sủng, Arteta từng ngỏ ý mượn anh kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng bị đổ vỡ bởi thượng tầng Barca cương quyết không để "Iniesta đệ nhị" rời đi.
"Vào đầu kỳ chuyển nhượng Đông, Arsenal đã rất nghiêm túc trong việc mượn Puig đính kèm điều khoản mua đứt, tương tự như cách họ tiếp cận Odegaard," Romano tiết lộ.
"Tuy nhiên Barca muốn chờ đợi xem cách Koeman sử dụng cậu ấy trong một vài tuần tới. Sau đó vào giai đoạn giữa tháng Giêng, họ tuyên bố không bán Puig."
Arteta: Tôi đã theo dõi Ødegaard rất chặt chẽ