Giai đoạn 2 của V.League 2015 đang chứng kiến những sự sa sút “rất đúng lúc”, “đúng chỗ” của một loạt đội bóng từng thi đấu khá tốt ở lượt đi như Đồng Tâm LA, SLNA, Hải Phòng và kể cả kẻ bám đuổi sát nách đội đầu bảng B.Bình Dương là FLC Thanh Hóa.
CCho đến vòng 22, đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất do đối phương sa sút có lẽ là Cần Thơ khi họ có được 9 điểm ngon ơ sau các trận đấu trên sân nhà gặp Hải Phòng (vòng 18) và sân khách gặp Than QN (vòng 15), Đồng Tâm LA (vòng 22). Ấy là chưa kể trận lượt đi trên sân Vinh, Cần Thơ cũng chơi…thăng hoa kỳ lạ và có 1 điểm rất chi là ngoạn mục! (vòng 11 ).
Đồng Nai cũng khá hên khi gặp SLNA bị coi là kỵ nhau với 4 điểm, lượt đi thắng trên sân Vinh (vòng 12) và lượt về đội khách chỉ đá hiệp 1 thắng 1 bàn, rồi hiệp 2 lỏng chân để bị gỡ hòa vui vẻ (vòng 16 ). Vòng 21, Đồng Nai lặp lại chiến tích vang dội của mùa trước là lại thắng FLC Thanh Hóa trong một trận đấu khó tin. Ấy vậy mà HLV Trần Bình Sự vẫn phát biểu là đội bóng này “thân cô thế cô”?
HAGL sau khi rơi xuống đáy bảng thì ông chủ hét toáng lên “bị đánh hội đồng. Như thế là hèn”! Thay tướng và có ngay chuyện đổi vận trước SLNA (vòng 22).
Ở đây, xem ra, SLNA là đội “xía” nhiều nhất vào câu chuyện “chùng xuống” ở lượt về của V.League có liên quan tới cả 3 đội bóng “đàn em”. Và theo cách nói của bầu Đức thì chắc chắn trong số các đội “hèn” không có …SLNA hay B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng.
Theo cách ông Sự nói, có lẽ phải xem lại là hình như các đội bóng bắc miền Trung vẫn có…”họ hàng” với Đồng Nai.
Ở đây, vui nhất là sau những trận đấu “chùng xuống” như thế, người ta thừa công, thừa sức, thừa giấy để thanh minh cho chủ nhân của những trận đấu “chùng”, cho những đội …hèn và không hèn.
Đâu đó hình như cũng có lời xin lỗi, như thể chuyên nghiệp lắm, dù ai đó nói y như “mốt”. Là để cho mọi chuyện trôi đi một cách hợp lý và hợp tình. Vì cuối tuần lại có vòng 23 rồi 24, 25…và cho đến khi người ta tua cái băng sẵn “giải đã đi đến đích thành công”.
Có thể có tình trạng “hèn” thật, cũng có thể “thân cô thế cô” thật, nhưng vòng đấu 23 tới trên sân Đồng Nai giữa 2 đội cùng 17 điểm chót bảng, cùng cảnh ngộ, trọng tài ngoại cầm còi, không ai có thể “xía” vô nổi, thường gọi là trận chung kết ngược thì sẽ vô cùng đáng xem.
Sẽ là “khôn sống, vống chết” hay còn có thêm những chuyện gì nóng ran trang giấy, trang mạng giữa nắng nóng như thiêu như đốt này?