MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 'Sẽ tốt hơn cho UEFA nếu Liverpool vô địch Champions League'

    08:30 Thứ ba 15/05/2018

    Thomas Grimm, cựu quan chức pháp lý của UEFA, hiện là Chủ tịch giải vô địch quốc gia Ukraine thừa nhận sẽ tốt hơn cho UEFA nếu Liverpool vô địch Champions League mùa này.

    "Chức vô địch nữa cho Real Madrid sẽ giết chết giải đấu", Grimm khẳng định sau cuộc phỏng vấn với tờ Segodnya (Ukraine). Người đàn ông quyền lực bậc nhất bóng đá Ukraine tiết lộ rằng UEFA không muốn có nhà vô địch trong ba mùa giải liên tiếp.

    "UEFA muốn một nhà vô địch mới", ông nói. Grimm cho rằng Real "có những cầu thủ tuyệt vời, nhưng một nhà vô địch mới sẽ "tốt hơn cho tính cạnh tranh" của đấu trường danh giá này.

    'Sẽ tốt hơn cho UEFA nếu Liverpool vô địch Champions League' - Bóng Đá

     Grim thừa nhận Liverpool vô địch sẽ tốt hơn cho UEFA. Ảnh: 112.international.

    Grimm từng là quan chức rất quan trọng của UEFA. Ông là luật sư trong vụ kiện Bosman làm thay đổi thế giới bóng đá vào năm 1995. Grimm cũng là cố vấn pháp lý của Liên đoàn bóng đá Ukraine trong chiến dịch đăng cai EURO 2012 cùng Ba Lan. 

    Vai trò quan trọng cùng những tuyên bố của Grimm về đội vô địch Champions League mùa này càng làm người hâm mộ hoài nghi về việc có hay không sự sắp xếp của UEFA để Liverpool vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

    Ngày 04/05 vừa qua, ngay sau khi Liverpool và Real Madrid giành vé chung kết, trang web chính thức của UEFA lỡ đăng bức ảnh ghi rõ đội vô địch mùa này sẽ là Liverpool. Mọi chuyện càng trở nên hợp lý hơn khi trước lúc bốc thăm vòng bán kết, một tấm vé ghi rõ Liverpool sẽ gặp AS Roma đã được chụp và đăng tải lên trang cá nhân.

    Có hay không kế hoạch của UEFA để điều khiển Champions League theo cách có lợi nhất với bộ máy khổng lồ này? Câu trả lời là rất có thể. Cách đây 9 năm, UEFA từng tạo ra vụ lùm xùm khi bố trí trọng tài Tom Henning Ovrebo bắt trận Chelsea gặp Barcelona ở lượt về vòng bán kết Champions League.

    Chelsea đã mở tỷ số do công của Michael Essien ngay phút 9. Những phút sau đó, Chelsea ép sân Barca toàn diện, tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành Victor Valdes. Trong một ngày khó hiểu, trọng tài Ovrebo từ chối khoảng 5 tình huống xứng đáng thổi phạt đền của các cầu thủ Barcelona.

    Phút cuối cùng của trận đấu, Andres Iniesta tung cú sút cháy lưới Petr Cech từ đường chuyền của Lionel Messi, giúp Barca lọt vào chung kết Champions League. Tới giờ đây vẫn được xem như là một trong những trận đấu đen tối nhất của kỷ nguyên Champions League, khi những quyền lợi từ đằng sau đã ảnh hưởng toàn bộ tới kết quả trận đấu.

    Nếu Chelsea lọt vào chung kết Champions League năm đó, họ sẽ có năm thứ hai liên tiếp chạm mặt MU ở trận tranh chức vô địch giải đấu danh giá nhất lục địa già. Việc có trận chung kết hai năm liền giống nhau rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới uy tín của UEFA. Chính điều ấy buộc UEFA phải "ra tay" với vũ khí Ovrebo ở vòng bán kết.

    9 năm sau ngày ấy, một lần nữa người ta phải đặt câu hỏi về sự minh bạch trong cách tổ chức Champions League ngay trước thềm trận chung kết.

    Nhật Anh | 06:21 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...