MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Scholes tung hô kẻ thất sủng Man Utd, khẳng định đỉnh hơn cả Wan-Bissaka

    06:50 Thứ sáu 12/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại Quỷ đỏ đã đưa ra ý kiến cá nhân sau khi theo dõi màn trình diễn của ngôi sao trẻ đang bị Man Utd đem cho mượn.

    Diogo Dalot đã thể hiện một màn trình diễn khá ấn tượng trong ngày trở lại Old Trafford. Sau khi bị HLV Ole Gunnar Solskjaer loại khỏi kế hoạch phát triển, kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, ngôi sao người Bồ Đào Nha cập bến AC Milan dưới dạng hợp đồng cho mượn và vào rạng sáng nay, anh vừa có cơ hội chạm trán đội bóng chủ quản tại lượt đi vòng 1/8 Europa League.

    Dù phải thi đấu trái vị trí sở trường, tuy nhiên Dalot vẫn thể hiện rất rõ tầm ảnh hưởng vào lối chơi bên phía Rossoneri. Chính sự cơ động cùng khả năng tạt bóng ấn tượng đến từ hậu vệ 21 tuổi đã không ít lần gây khó khăn cho Manchester United.

    Diogo Dalot's Man Utd return and where

     Dalot đã có một màn trình diễn rất ấn tượng trước Man Utd.

    Nhận xét về màn trình diễn của Dalot, huyền thoại Paul Scholes cho biết:

    "Cậu ấy chơi ở một vị trí không quen thuộc vào tối nay - hậu vệ trái, nhưng ngay cả những pha tạt bóng bằng chân trái của cậu ấy cũng rất tuyệt vời. Nhìn chung, Dalot đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở màn đụng độ vừa rồi.

    Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại Man Utd vào cuối mùa giải. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu ấy nên thể hiện bản thân tại đây và tạo ra một chút áp lực cho Aaron Wan-Bissaka. Cậu ấy khác với Wan-Bissaka. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, mặc dù vậy quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV trưởng."

    Ole Gunnar Solskjaer thích thú với tác động của Wan-Bissaka

     
    Trường Sơn | 06:20 12/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...