MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Sau vòng 8 Serie A: Nước Ý thoát khỏi ách thống trị của Juve?

    15:10 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, Juventus đã từng khởi đầu thất vọng, nhưng các đối thủ cạnh tranh không đủ khả năng để trừng phạt Bà đầm già. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác...

    Đã 6 mùa giải liên tiếp các đội bóng Serie A phải 'quỳ rạp' dưới chân Nhà vô địch tuyệt đối Juventus. Dù có bất ổn, dù có chật vật, nhưng Bà đầm già vẫn quá mạnh so với phần còn lại và Scudetto cuối mùa giải là của họ. Nhưng có lẽ, ách thống trị của Juve đang dần đi đến hồi kết.

    Tiếp đón Lazio trên sân nhà, HLV Allegri đã quyết định chuyển sang đội hình 4-3-3 để chống lại 3-5-2 của đối thủ. Thay đổi của ông khiến Lazio bất ngờ và kết quả Juve có bàn thắng trong hiệp một. Thế nhưng, sự thiếu tập trung đầu hiệp hai đã khiến Allegri cùng các học trò nhận 2 bàn thua liên tiếp. Dù rất cố gắng những phút còn lại, thậm chí được hưởng quả penalty nhưng chung cuộc Juventus đã phải đón chịu trận thua đầu tiên trong mùa giải. Đáng nói hơn, chuỗi 57 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà của họ đã chấm dứt. Một khi sân nhà thất thủ, Juventus có thể mất thêm rất nhiều thứ.

     - Bóng Đá

     

    Trong quá khứ, Juventus đã từng khởi đầu thất vọng, từng bị nghi ngờ về khả năng vô địch cuối mùa nhưng chung cuộc họ vẫn là 'Vua nước Ý', các đối thủ cạnh tranh không đủ khả năng để trừng phạt Bà đầm già. Tuy nhiên, mọi chuyện năm nay đã khác hoàn toàn. Napoli đang trình diễn một phong độ vô cùng khủng khiếp, toàn thắng 8 trận kể từ đầu mùa, họ là CLB duy nhất làm được điều này trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Bại tướng của Napoli có Atalanta, Lazio, những đội đã khiến Juve sẩy chân, và mới nhất là Roma.

    Dù phải làm khách trên sân Olimpico trong trận 'derby mặt trời', Napoli thi đấu trước Roma cứ như thể họ được đá tại San Paolo. Kiểm soát thể trận, phối hợp nhịp nhành, Napoli vượt trội hoàn toàn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Roma Alisson Becker (5 cản phá), tỉ số đã không dừng lại ở 1 bàn tối thiếu.

     - Bóng Đá

     

    Hiện tại, Napoli đã bỏ cách Juve 5 điểm trên BXH, đây là con số không quá lớn khi mùa giải chỉ mới đi được 8 vòng. Nhưng chứng kiến cái cách đội bóng miền Nam Italia thi đấu, không dễ để Bà đầm già có thể san lấp.

    Nhìn về cuối mùa, Juventus và Napoli là hai ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại cuộc đua giữa họ đang có sự chen ngang của Inter Milan. Trong trận Derby della Madonia rạng sáng nay, cú hattrick của Icardi đã giúp Inter vượt qua Milan một cách nghẹt thở. Người ta vẫn cho rằng, lối chơi của Nerazzurri không thuyết phục. Thế nhưng, kết quả lại chứng minh điều trái ngược, 7 thắng 1 hòa, Inter đang xếp thứ nhì chỉ sau Napoli. Xét trong 5 giải hàng đầu châu Âu, Barca, Man City, PSG cũng chỉ có thể làm tốt ngang với đoàn quân của Luciano Spalletti.

    Đến lúc này, dưới con mắt các chuyên gia, Inter vẫn là ẩn số lớn nhất của Serie A. Ẩn số này hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho giải đấu.

     - Bóng Đá

     

    Về phần Milan, đây đã là trận thua thứ tư của họ trong giải đấu. Thông thường, Montella có thể đã bay ghế nhưng dường như Milan đang xây dựng kế hoạch dài hạn với 'Tiểu phi cơ'. Chúng ta chỉ có thể nói về chiếc ghế của Montella sau lượt đi trừ trường hợp ông từ chức. Các Milanista lúc này chắc hẳn rất thất vọng nhưng họ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc hy vọng.

    Ở những trận còn lại, Sampdoria tiếp tục phong độ xuất sắc với chiến thắng 3-1 trước Atalanta, họ đã leo lên vị trí thứ 6 trên BXH. Genoa vòng này đã có chiến thắng đầu tiên (3-2 trước Cagliari) qua đó thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Lúc này đây, 3 vị trí cuối bàng xếp hạng đều thuộc về 3 tân binh mới lên hạng SPAL, Hellas Verona, Benevento. Rạng sáng mai, trận đấu cuối cùng của vòng 8 sẽ là màn chạm trán giữa hai người cùng khổ Verona và Benevento.

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 8

     - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 14:45 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...