MỚI NHẤT :
  • Neville: "Saliba quá hay"
  • Lý do Nguyễn Filip nổi giận dù CAHN thắng trận
  • Vì sao Bruno Fernandes vắng mặt?
  • Casemiro bị chỉ trích
  • ''Cậu ta sẽ còn nhận nhiều gạch đá hơn nữa''
  • ''Chất vang'' thượng hạng của cựu đội trưởng Arsenal
  • Ông Popov không nói gì, HLV Huỳnh Đức chỉ trích ban trọng tài
  • TRỰC TIẾP M.U 0-1 Arsenal (H2): Ăn miếng, trả miếng
  • 10 'lính đánh thuê' nổi bật của Arsenal
  • CAHN vùi dập Khánh Hòa; Hải Phòng bế tắc toàn tập trước Quảng Nam
  • Barca nên dùng đội hình nào để tiếp đón Sociedad?
  • 10 cầu thủ có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Premier League
  • Chọn sai "nền văn minh", Ronaldo nuốt hận khi nhìn Neymar
  • Chuyển nhượng 12/05: Giá khủng De Jong, cú sốc Fernandes - M.U; Arsenal gửi đề nghị ký tiền vệ mới
  • Con gái huyền thoại Premier League khoe cơ bụng săn chắc
  • Việt Nam khả năng chung bảng Indonesia, rõ hợp đồng mới của HLV Shin Tae-yong
  • Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương và Thanh Hóa rượt đuổi mãn nhãn
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • Sau vòng 29 Ngoại hạng Anh: Chỉ còn nóng cuộc chiến top 4?

    16:41 Thứ hai 07/03/2016

    Đã rất nhiều lần người ta dùng từ “kỳ lạ” để chỉ về mùa giải 2015/16 của Ngoại hạng Anh. Và sau vòng 29, một lần nữa chất kỳ lạ lại được thể hiện rõ.

    (BongDa.com.vn) – Đã rất nhiều lần người ta dùng từ “kỳ lạ” để chỉ về mùa giải 2015/16 của Premier League. Và sau vòng 29, một lần nữa chất kỳ lạ lại được thể hiện rõ.

    Sau vòng 29 Ngoại hạng Anh: Chỉ còn nóng cuộc chiến top 4 ?
    Leicester đang một mình một ngựa về đích. Ảnh: Internet.

    Cờ đến tay Leicester City

    Vòng đấu thứ 28, Leicester bị cầm hòa thì ba đối thủ cạnh tranh gồm Tottenham, Arsenal, Man City rủ nhau thất bại. Đến vòng 29, khi đội chủ sân King Power giành thêm 3 điểm thì Tottenham cùng Arsenal lại bất phân thắng bại trong trận derby Luân Đôn. Chỉ còn 9 vòng đấu nữa Ngoại hạng Anh sẽ hạ màn mà giờ đây thầy trò Claudio Ranieri đã gia tăng cách biệt lên 5 và 8 điểm so với hai đội bóng Luân Đôn. Thời cơ không thể tốt hơn cho “Bầy cáo” để làm nên chiến tích vĩ đại.

    Tottenham, Arsenal đã giương cờ trắng ?

    Rõ ràng Tottenham và Arsenal bước vào trận derby Luân Đôn với áp lực không hề nhỏ. Kết quả 2-2 rõ ràng không làm hài lòng ai cả, nhưng nó khiến Leicester hả hê. Pháo thủ và Gà trống cầm chân nhau thì chẳng khác nào trai cò đá nhau cho ngư ông Leicester đắc lợi. Cơ hội của họ giờ đây càng khó khăn hơn rất nhiều. Với riêng Arsenal, sau hai trận thua trước Man United, Swansea rồi lại hòa Tottenham, Arsenal đối mặt mùa giải trắng tay nữa và kéo dài nỗi thất vọng.

    Man United tự bắn vào chân mình

    Sau vòng 29 Ngoại hạng Anh: Chỉ còn nóng cuộc chiến top 4 ?
    Chiếc thẻ đỏ của Mata đẩy xa M.U khỏi top 4. Ảnh: Internet.

    Khi mà Arsenal cầm hòa Tottenham còn Man United chỉ phải gặp West Brom trong khí thế đang lên cao (thắng 4 trận liên tiếp trước đó) thì ai cũng nghĩ đây là thời cơ vàng để Quỷ đỏ áp sát top 4. Nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức, các học trò của Louis Van Gaal chẳng kiếm nổi 1 điểm. Giờ đây họ đã bị rớt xuống vị trí thứ 6, kém Man City 3 điểm (nhiều hơn 1 trận), và đã bị Liverpool phả hơi nóng từ phía sau (ít hơn 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận). Rõ là Man United đã tự bắn vào chân mình khi cuộc đua đang cam go.

    Liverpool cùng Chelsea vẫn âm thầm, bền bĩ

    Dù có nhiều biến động từ đầu mùa và phải thay HLV nhưng Chelsea cùng Liverpool vẫn đang âm thầm tiến những bước quan trọng. Chelsea đã có vị trí an toàn và đang cách nhóm có thể dự Europa League bằng 3 trận thắng. Dù còn khó khăn nhưng cơ hội đã mở ra với đội chủ sân Stamford Bridge. Trong khi ấy Liverpool của Jurgen Klopp đã bám rất sát top 4 và tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Khi mùa giải còn 9 vòng đấu nữa thì khoảng cách 6 điểm so với Man City (đứng thứ 4) là hoàn toàn có thể san bằng.

    Chỉ còn nóng cuộc chiến top 4 và suất dự cúp Châu Âu?

    Do Leicester đã giành lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch nên có lẽ hấp dẫn nhất lúc này là cuộc chiến trong top 4 cho 3 vị trí còn lại (vì dù thế nào Leicester cũng giành một suất trong top 4). Trên bảng xếp hạng bây giờ bên cạnh Tottenham, Arsenal, Man City, West Ham và Man United đang cạnh tranh ráo riết thì đã xuất hiện thêm Liverpool, Stoke City, Southampton và cả Chelsea để làm cho cuộc đua thêm phần gay cấn khi khoảng cách giữa các đội là không quá lớn. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần đội bóng nào sẩy chân là phải nhận hậu quả ngay.

    Chắc chắn các Fan của Arsenal hay Man United không thể vui với kết quả của vòng 29 nhưng với những ai trung lập thì đây là vòng đấu hay vì nó có thể mở ra một trang sử mới của Ngoại hạng Anh khi Leicester đã rất gần chức vô địch.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...