MỚI NHẤT :
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Sau vòng 18 La Liga: Một sự điên rồ chẳng đi tới đâu

    11:27 Thứ ba 05/01/2016

    Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, vòng đấu thứ 18 của La Liga chứng kiến một sự điên rồ giữa các "ông lớn".

    (BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, vòng đấu thứ 18 của La Liga chứng kiến một sự điên rồ giữa các “ông lớn” khi Real Madrid sa thải Benitez, Barcelona hòa, còn Atletico thắng trận.
    Perez đưa Zidane lên thay Rafa Benitez. Ảnh: Internet.
    Perez đưa Zidane lên thay Rafa Benitez. Ảnh: Internet.
    Tại Mestalla, trọng tài hôm ấy không còn đứng về phía Real Madrid như từng trao quà cho họ trong trận gặp Real Sociedad nữa. Theo đó, “Los Blancos” bị chia điểm với tỷ số 2-2. Trận hòa này cũng chính thức lấy đi chiếc ghế của Benitez, vừa bị sa thải rạng sáng nay. Thay thế cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha là Zinedine Zidane.
    Trước quyết định này của ông Perez, dư luận xuất hiện hai chiều ý kiến. Có người nói, cựu sao Juventus và Real Madrid rất thích hợp dẫn dắt đội bóng Hoàng gia khi tiếng nói của ông ảnh hưởng mạnh đến cầu thủ.  Thật vậy, Fox Sports cho biết chính Zidane đã thuyết phục Isco sang Real Madrid, đồng thời cự tuyệt Man City. Kết quả là cầu thủ người Tây Ban Nha nghe theo răm rắp lời khuyên của huyền thoại người Pháp.
    Nhưng ở chiều hướng ngược lại, cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid cho biết Jose Mourinho sẽ trở thành HLV tiếp theo dẫn dắt đội bóng nếu Zidane thất bại. Chia sẻ với báo chí, ông Ramon Calderon cho rằng Zidane chỉ là giải pháp tạm thời, còn người được chủ tịch Perez nhắm tới vào tháng 6 là Jose Mourinho, cựu HLV Real Madrid.
    Tôi chúc Zidane những gì tốt đẹp nhất, song, bản thân tin chắc sẽ rất khó khăn để con người ấy gặt hái thành công,” Calderon nói với BBC 5Live. “Ông ấy không phải người mà chủ tịch Perez muốn. Ngược lại, Mourinho mới trở thành cái tên được Perez nhắm tới, không phải Zidane. Đó là sự thật. Tôi không biết Zidane có thành công ở Real Madrid hay không, nhưng Mourinho sẽ ngồi ghế chỉ đạo CLB vào tháng 6 tới.
    Sự hoài nghi cho Zidane  được thể hiện quả những con số thống kê được báo AS trích dẫn. Đội Real Madrid Castilla của huyền thoại người Pháp chỉ kết thúc mùa 2014-15 với vị trí thứ 6 và không thể giành quyền lên chơi ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha. Sau 38 trận, Real Madrid Castilla thắng 16, hòa 10 và thua 12.
    Nhưng ở mùa giải năm nay, mọi chuyện khởi sắc hơn với đội Real Madrid Castilla. Họ đang có 37 điểm sau 19 trận với thành tích 10 thắng, 7 hòa và 2 thua. Tính tổng cộng, sau 57 trận, tỷ lệ chiến thắng của Zidane là 46,5%, hòa 29,8% và thất bại là 24,5%.
    Zidane tới Madrid, một kịch bản thú vị của La Liga sẽ hiện ra trong tương lai. Nhưng với thành tích khá mỏng với sự nghiệp huấn luyện, Real Madrid thật sự chẳng biết sẽ đi về đâu khi Zidane còn không có thời gian để chạy đà cho công việc, cũng như làm quen với tất cả những cầu thủ trong đội hình.
    Ở vòng 18 La Liga cũng chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của Atletico Madrid. Họ xuất sắc leo lên đầu bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 1-0 trước Levante. Trong khi đó, Barcelona chia điểm trước Espanyol trong trận hòa 0-0.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...