MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sau vòng 16 Ligue 1: Hấp dẫn cuộc đua top 3

    11:45 Thứ hai 04/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ligue 1 chỉ có 3 suất dự Champions League mùa tới. Bởi thế, cuộc đua vào top 3 đang rất hấp dẫn, với sự cạnh tranh của Lyon, Monaco và Marseille.

     Vòng 16 vừa qua, PSG đã nhận thất bại gây sốc trước Strasbourg. Có thể nói, đó là tai nạn không hơn không kém của đội chủ sân Công viên các hoàng tử mà thôi. Những sai lầm không đáng có ở hàng thủ khiến thầy trò HLV Unai Emery trắng tay rời Stade de la Meinau.

    Với 9 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi, cùng một lực lượng quá vượt trội, PSG vẫn rộng bước trên con đường đến ngôi vô địch. Thất bại đầu tiên trong mùa bóng đó là cần thiết, và như một lời cảnh tỉnh đến đội bóng của HLV Unai Emery trong khoảng thời gian còn lại.

     - Bóng Đá

     Neymar không giúp PSG thoát thua trước Strasbourg.

    Tạm quên đi sự thống trị của PSG, Ligue 1 mùa này vẫn sẽ rất hấp dẫn ở cuộc đua giành vé dự Champions League, với sự cạnh tranh của Lyon, Monaco và Marseille. Hiện tại, 3 đội bóng này đang có cùng 32 điểm.

    Sau chuỗi 4 trận không thắng, Monaco đã tìm lại niềm vui của mình khi đánh bại Angers với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Radamel Falcao ngay phút thứ 2. Dù có được 3 điểm nhưng nhà ĐKVĐ cho thấy mình còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ở trận đấu này, nếu may mắn hơn, Angers đã có ít 1 nhất điểm.

    Lyon cũng ca khúc khải hoàn ở vòng này với thắng lợi 2-1 nhẹ nhàng trên sân Caen. Mariano Diaz một lần nữa lại tỏa sáng, khiến Real Madrid thêm tiếc nuối khi để anh ra đi. Lúc này, chàng tiền đạo 24 tuổi sinh ra ở Tây Ban Nha đã có 12 bàn thắng ở Ligue 1 mùa này, chỉ kém Falcao (14 bàn) và Cavani (17 bàn). Trong khi đó, tập thể trẻ đầy tài năng của Lyon đã tạm chiếm vị trí thứ 2 nhờ hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +22.

     - Bóng Đá

     Mariano Diaz một lần nữa lại tỏa sáng.

    Marseille thì không được như thế. Và cũng thông cảm cho đội bóng thành phố cảng, bởi đối thủ của họ là Montpellier - 'khắc tinh' của những ông lớn. Lần lượt PSG, Monaco, Lyon đều bị đội bóng của HLV Michel Der Zakarian cầm chân rồi hôm nay, đến lượt một Marseille đang thăng hoa cũng bị chững lại. Der Zakarian xuất thân là một hậu vệ, ông rất biết cách xây dựng cho Montpellier một lối chơi dựa trên nền tảng hàng thủ đầy chắc chắn. Sau 16 vòng, Montpellier chỉ xếp thứ 8, nhưng lại có hàng thủ vững chắc nhất Ligue 1 với chỉ 9 bàn thua từ đầu mùa.

    Xem lại diễn biến chính trận thua 1-2 của PSG trước Strasbourg:

    Kết quả loạt trận vòng 16 Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:22 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...