MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Sau tất cả, ngoại trừ Juventus, Real, Ronaldo đều là kẻ thua cuộc'

    10:45 Thứ hai 09/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, cây bút Jesus Sanchez của Marca đã đưa ra nhận định về việc Ronaldo chia tay Real để chuyển tới Juventus.

    Ronaldo chính là cái tên gây nên tình cảnh náo loạn trên thị trường chuyển nhượng. Tới nay, tin tức siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị chuyển tới Juventus vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cây bút của tờ Marca, Jesus Sanchez cũng đưa ra phân tích về sự kiện chấn động trên.

    Nhà báo người Tây Ban Nha cho rằng Ronaldo và Real đều tự gây bất lợi cho bản thân. "Suy cho cùng, việc Ronaldo rời Bernabeu chính là một kiểu động đất trong giới túc cầu. Với Ronaldo, việc tìm kiếm một chân trời mới là đúng đắn. Nhưng liệu cậu ấy có vươn tầm vĩ đại như ở Real? Nếu Ronaldo cập bến Turin, ngoại trừ Juventus, cả cậu ấy và Real đều là kẻ thua cuộc. Sự thất bại, sụp đổ của cả một tập thể", Jesus Sanchez nhận định gay gắt.

    'Sau tất cả, ngoại trừ Juventus, Real, Ronaldo đều là kẻ thua cuộc' - Bóng Đá

     Sau tất cả, Real và Ronaldo đều là kẻ thua cuộc.

    Chưa dừng lại ở đó, cây bút Marca tiếp tục phân tích chi tiết để độc giả thấy được nội tình bên trong. "Đây thật sự là một cuộc chiến không đường quay lại. Đôi bên đều cố tỏ ra mình đúng và tìm kiếm một chứng cứ ngoại phạm".

    "Madrid tìm mọi cách đổ tội lên đầu Ronaldo cũng như khăng khăng cậu ấy là người muốn ra đi. Rõ ràng, ai cũng biết, đó không phải sự thật. Nhưng ít nhất, mùa giải tới, CLB bết bát, cổ động viên không có cơ sở chỉ trích đội nhà. Chẳng có một điều khoản hay bản hợp đồng bí mật nào. Ronaldo cũng không thể giữ im lặng về việc ra đi. Mọi thứ đều khó khăn khi làm việc với Perez", ông chia sẻ. 

    Nhà báo Sanchez cũng bày tỏ sự cảm thông với tình cảnh của siêu sao số 7: "Ronaldo ắt hẳn đã chịu nhiều tổn thương trong suốt thời gian qua. Việc cậu ấy bất ngờ lấp lửng về tương lai tại Kiev chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Sự vụng về của cậu ấy có thể gây nên những sự việc không hay nhưng về phía Real, họ đã làm gì?"

    "Không có dấu hiệu nào muốn níu giữ Ronaldo ở lại. Cổ động viên cũng chẳng biểu tình để phản đối quyết định của CLB. Kể cả HLV Lopetegui cũng chưa từng đánh tiếng hay gặp gỡ thuyết phục Ronaldo. Real đễ người hùng của đội bóng ra đi sau 450 bàn thắng, 4 chức vô địch Champions League và 16 danh hiệu cùng đội nhà".

    "Về phần Perez, tội lỗi của ông sẽ được xem xét trên cương vị người đứng đầu CLB. Ông ấy đang cố gắng vì đội bóng và tất cả đơn giản sẽ được dung thứ. Florentino cũng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận và cả Ronaldo. Cậu ấy liên tiếp nổi giận và đòi hỏi tăng lương qua từng năm"

    "Ronaldo vẫn mãi là đứa con không bao giờ được thừa nhận vì anh không phải do chủ tịch Perez đem về. Ông ấy đã hết nhìn thấy giá trị của Ronaldo, còn cậu ấy đã thôi hạnh phúc ở Bernabeu, việc kết thúc là điều dĩ nhiên. Quá nhiều đổ vỡ, quá nhiều tranh cãi, chẳng ai thèm bận tâm hay nghe câu chuyện của đối phương. Cuối cùng, tất cả làm nên cơn địa chấn, khép lại kỷ nguyên thành công của đôi bên và mở ra tương lai mập mờ cho cả 2", Sanchez chốt lại.

    Bạch Băng | 10:45 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...