(BongDa.com.vn) – Những cử chỉ rất đẹp đã diễn ra ở Wembley đêm qua, và điều này làm đội trưởng ĐTQG Pháp Hugo Lloris hết sức cảm động trước tình cảm của CĐV Anh Quốc.
Dù thất bại 0-2 trước ĐTQG Anh, nhưng điều đọng lại trong trận đấu đêm qua lại là cái cách các CĐV Anh cùng hát quốc ca Pháp, bài “La Marseillaise” để thể hiện sự đoàn kết và tinh thần ủng hộ với người dân Pháp sau thảm kịch khủng bố ở Paris.
Có tới 71.223 CĐV Anh đã lấp kín các khán đài sân Wembley, để thể hiện sự ủng hộ với những người bạn ở Pháp. Và điều này làm thủ môn 28 tuổi hết sức cảm động.
“Lời đầu tiên tôi muốn giành những lời cảm ơn đến các CĐV Anh có mặt ở sân, cho sự tôn trọng và tình cảm của họ. Trận đấu này không hề dễ dàng với chúng tôi chút nào,” Lloris nói.
“Nó không chỉ là một trận đấu. Nó còn là sự đoàn kết và thể hiện tinh thần tương ái bởi vì thể thao và bóng đá luôn quan trọng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nên tất cả chúng ta phải vượt qua.”
Trong trận đấu đêm qua, còn có cả Thủ tướng Anh David Cameron trên khán đài, nhằm thể hiện sự ủng hộ với quốc gia láng giềng.