Gia nhập Manchester United bằng một bản hợp đồng trị giá 47 triệu bảng từ Sporting CP, Bruno Fernandes đang chứng minh bản thân đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà Quỷ đỏ đã bỏ ra.
Trên thực tế, Fernandes cũng mất không ít thời gian để đưa ra quyết định chuyển đến Old Trafford, và một trong những người đã thuyết phục anh khoác áo Quỷ đỏ lại là tiền vệ của... Manchester City, Bernardo Silva. "Trò cưng" của HLV Pep Guardiola chia sẻ trên Sport360:
"Tôi thấy mừng cho cậu ấy, Fernandes đã có một khởi đầu tuyệt vời. Cậu ấy hỏi tôi về Manchester, và tôi đã nói những gì mình cho là đúng."
"Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy khởi đầu tốt như thế, bởi vì Fernandes là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy là một người bạn tốt của tôi, tôi đã thi đấu cùng với cậu ấy kể từ khi chúng tôi còn ở U19 Bồ Đào Nha."
"Phẩm chất của Fernandes? Cậu ấy có một tần suất hoạt động tuyệt vời, rất thông minh, xâm nhập vòng cấm tốt, đóng góp rất nhiều bàn thắng và kiến tạo. Fernandes là một cầu thủ quan trọng, và cậu ấy đang chứng minh điều đó trong vài tuần đầu tiên ở đây.,"
"Tôi thấy mừng cho Fernandes vì cậu ấy là bạn của tôi, nhưng tôi không muốn cậu ấy giành chiến thắng vào Chủ nhật. Tất nhiên, tôi muốn đánh bại Fernandes."
"Đây là một trận đấu rất đặc biệt dành cho cầu thủ lẫn người hâm mộ, và chúng tôi muốn dành cho họ chiến thắng này."
Pha bóng tuyệt vời của Bernardo Silva: