MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Santos Marquez: ‘Real tặng một thảm họa cho Casillas’

    08:48 Thứ sáu 17/07/2015

    Theo người đại diện Santos Marquez, quyết định ra đi của Casillas hoàn toàn dựa trên quan điểm của HLV Rafa Benitez và Chủ tịch Florentino Perez.

    Người đại diện của Iker Casillas khẳng định rằng Real Madrid đẩy thân chủ của ông ra đi, chứ không phải thủ môn này chủ động đòi chia tay như lời của Chủ tịch Florentino Perez.

     Santos Marquez: 'Real tặng một thảm họa cho Casillas'
    Casillas cay đắng khi họp báo cho biết quyết định rời Real. Ảnh: Internet.
    I
    ker Casillas vừa hoàn tất cuộc chuyển nhượng từ Real Madrid tới FC Porto (Bồ Đào Nha). Đây là cuộc chuyển nhượng gây nhiều tranh cãi, đặc biệt từ phía người hâm mộ, khi chứng kiến thủ môn số một Tây Ban Nha khóc trong lễ chia tay.

    Theo người đại diện Santos Marquez, quyết định ra đi hoàn toàn dựa trên quan điểm của HLV Rafa Benitez và Chủ tịch Florentino Perez.

    “Iker chưa bao giờ muốn rời Real. Anh ấy đã bị đẩy khỏi đội bóng. Mọi thứ đã được dàn xếp và quyết định sau lưng anh ấy, buộc anh ấy phải ra đi,” Marquez cho biết. “Không có chuyện ai đó, kể cả Chủ tịch Perez, đứng ra nói rằng sẽ ở bên cạnh và ủng hộ Casillas đến chết. Hoàn toàn không.”

    Tiết lộ của Marquez đi ngược với phát biểu trước đó của Chủ tịch Perez. Khi Casillas rời Bernabeu, nhà lãnh đạo tại sân Bernabeu cho rằng thủ môn từng cống hiến 25 năm cho đội bóng này chủ động đòi ra đi và ban điều hành không thể không đồng ý.

    Theo Marquez, HLV Benitez đã thực hiện một trò chơi trốn tìm hoàn hảo sau khi tới thay Carlo Ancelotti. Phía Casillas muốn tìm gặp để thảo luận nhưng không có cơ hội.

    “Điều này là không công bằng với Iker. Đó không phải là cuộc chia tay mà Iker xứng đáng có. Đó là một thảm họa,” Marquez cho hay.

    Nhật Kỳ - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...