MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Sài Gòn FC: “Đầu xuôi, đuôi có lọt?”

    10:33 Thứ ba 19/04/2016

    Sài Gòn FC đã có màn ra mắt tạm chấp nhận được, nhưng còn tương lai thì chưa ai khẳng định được liệu họ có thể thu hút khán giả đến sân hay không.

    (BongDa.com.vn) – Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới lại náo nhiệt, rộn ràng đến thế. Sau 2 mùa giải 2014, 2015 quạnh hiu, sân Thống Nhất đã sôi động trở lại cùng trái bóng tròn V-League. Sài Gòn FC đã có màn ra mắt tạm chấp nhận được, nhưng còn tương lai thì chưa ai khẳng định được liệu họ có thể thu hút khán giả đến sân hay không.

    Sài Gòn FC: “Đầu xuôi, đuôi có lọt?”
    Sài Gòn FC đã có trận ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh không đến nỗi nào. Ảnh: Quang Thịnh.

    Màn ra mắt của Sài Gòn FC

    Ước tính đã có gần 8000 CĐV tới SVĐ Thống Nhất để cổ vũ cho Sài Gòn FC trong trận đấu đầu tiên ở “mái nhà mới”. Dù các khán đài chưa được phủ kín, nhưng số lượng khán giả đến sân hôm qua cũng đủ để làm ấm lòng những người con xa xứ chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp.

    Có mặt ở đó mới thấy hết được không khí cuồng nhiệt, sự hò reo, cảm giác phấn khích của NHM đất Sài thành khi được tận hưởng không khí V-League ngày cuối tuần. Cũng dễ hiểu thôi khi mà đã 2 mùa trôi qua, người dân TP.HCM đã không còn được chứng kiến các đội bóng của địa phương mình thi đấu. Dưới thời tiết oi bức ở miền Nam hiện tại, những khán giả TP.HCM vẫn có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Sài Gòn FC.

    Dù Sài Gòn FC chỉ có trận hoà 0-0 trước QNK Quảng Nam song với khán giả TP.HCM quan trọng nhất là tinh thần thi đấu, sự nỗ lực của các cầu thủ. Đặc biệt hơn nữa, đã lâu lắm rồi họ mới lại được “hít thở” bầu không khí V-League và với họ, kết quả trận đấu không quá quan trọng, quan trọng là họ đã được đến sân, được cổ vũ, hò reo và thưởng thức “món ăn tinh thần” đặc biệt của mình ngày cuối tuần.

    “Đầu xuôi, đuôi có lọt?”

    Sài Gòn FC: “Đầu xuôi, đuôi có lọt?”
    Sài Gòn FC cần nhiều nỗ lực để biến những khán giả TP Hồ Chí Minh thành cổ động viên của mình. Ảnh: Quang Thịnh.

    NHM TP.HCM đam mê và cuồng nhiệt bóng đá. Đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng tình yêu đó vẫn đang bị thử thách trong 1 thời gian dài. TP.HCM từng đón nhận 2 đội bóng góp mặt ở sân chơi V-League. Đó là Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành. Thế nhưng, sau đó họ đã biến mất “không kèn không trống.”

    Khi Sài Gòn FC vào đây và muốn khẳng định mình, điều đó đặt ra những sự tò mò, nghi ngờ từ phía NHM đất Sài thành. Liệu có phải là một sự thay đổi, một cú hích mới cho bóng đá TP.HCM hay lại chỉ là những lời hứa suông?

    Cũng vì thế mà 1 bộ phận khán giả đến sân Thống Nhất hôm qua không phải vì yêu mến CLB mà đơn giản chỉ là vì sự tò mò, hiếu kỳ. Họ đến sân muốn xem Sài Gòn FC thi đấu như thế nào và liệu có được như lời phát biểu của chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông: “Sài Gòn FC ngoài việc nỗ lực thi đấu để đem lại thành công cho bóng đá TP.HCM còn có trách nhiệm đá đẹp, cống hiến với tinh thần fair-play để khơi dậy niềm tự hào của bóng đá nơi đây.”

    Khởi đầu tương đối suôn sẻ, với màn ra mắt có thể coi là tạm chấp nhận được, Sài Gòn FC sẽ cần nỗ lực hơn nữa nhằm giành được thiện cảm, sự ủng hộ của NHM TP. HCM. Bản thân các cầu thủ cũng ý thức được điều đó, bởi nếu mất đi sự ủng hộ của khán giả, CLB cũng chẳng thể tồn tại được lâu và bóng đá cũng mất đi giá trị tốt đẹp nhất của mình, đó là khán giả.

    Làm được không, Sài Gòn FC?

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...