MỚI NHẤT :
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Rủi ro tiềm ẩn khi các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều

    15:40 Thứ năm 09/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ đang phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

    Thế giới bóng đá đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thầm lặng. Nó xảy ra mỗi ngày, từ tuần này sang tuần khác nhưng lại bị phớt lờ bởi lợi ích của một vài tổ chức. Đó là chấn thương của cầu thủ. Những huấn luyện viên như Mikel Arteta, Erik ten Hag hay Thomas Tuchel từng nhiều lần phàn nàn về vấn đề này nhưng chẳng mấy ai thực sự quan tâm.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ như Pedri phải thi đấu quá nhiều dẫn đến chấn thương.

    Danh sách vắng mặt ở các câu lạc bộ ngày càng dài hơn. Từ Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Champions League. Và nó tập trung vào hầu hết nhwuxng đội bóng lớn như Manchester United, Barcelona, Chelsea hay Bayern Munich. Hiếm khi họ được ra sân với đội hình mạnh nhất vì lý do khác nhau.

    Cốt lõi của vấn đề nằm ở lịch thi đấu quá dày đặc. Các cầu thủ đang bị đẩy đến giới hạn của bản thân. Họ phải cày ải quá nhiều trận. Đây không chỉ là thể trạng mệt mỏi hay căng cơ đơn thuần. Càng ra sân nhiều thì khả năng gặp vấn đề càng cao. Đó là lý do khiến những ca chấn thương nặng xuất hiện ngày một nhiều trên khắp châu Âu.

    Hậu quả không chỉ đến với các cầu thủ. Người hâm mộ cũng bị ảnh hưởng bởi chất lượng trong mỗi trận đấu ngày một đi xuống. Khi những trụ cột phải ngồi ngoài, không nhiều câu lạc bộ có thể tung ra sân “đội hình hai” đủ mạnh nhằm đảm bảo mang đến sự mãn nhãn cho khán giả. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để xem một trận đấu thiếu vắng ngôi sao.

    Thực tế mà chúng ta đang chứng kiến trong mùa giải này, khi các ngôi sao như Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro, Martin Odegaard đều có dấu hiệu mệt mỏi, phong độ sa sút vì phải ra sân với tần suất khoảng 3 ngày/trận, khiến huấn luyện viên trưởng đau đầu tìm phương án khả dĩ hơn.

    Trên lý thuyết, các cầu thủ dự bị cần và nên được ra sân nhiều hơn, nhưng vấn đề là, họ chỉ đáp ứng được yêu cầu trong khoảng 20 đến 30 phút thay vì chơi tròn vai suốt trận đấu. Quan trọng hơn, ai thực sự muốn xem những cái tên như Jorginho, Oriol Romeu, Curtis Jones thay vì Declan Rice, hay Pedri?

     - Bóng Đá

     Arsenal là ví dụ điển hình cho việc mất nhiều trụ cột bởi chấn thương.

    Vấn đề là, cầu thủ hay người hâm mộ không thể giải quyết tình trạng kể trên. Nó thuộc về những cơ quan có thẩm quyền như FIFA hay UEFA. Càng nhiều trận đấu, lợi nhuận từ việc bán vé hoặc bản quyền truyền hình lại chảy về phía các tổ chức này. Nhưng sự đánh đổi là quá lớn và không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

    Người hâm mộ cần làm gì đó để bảo vệ sự thuần khiết của bóng đá, nếu không muốn biến nó trở thành một cuộc hành xác không hơn không kém. Đã đến lúc yêu cầu thay đổi, nhằm đảm bảo rằng môn thể thao này vẫn đúng với bản chất của nó, thể hiện tinh thần thể thao và trên hết là niềm đam mê.

    Huy Trưởng | 15:10 09/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...