(BongDa.com.vn) – Bóng đá cũng như những môn thể thao khác, luôn sản sinh ra những huyền thoại theo cách riêng của mình. Với vị thế của môn thể thao “Vua”, bóng đá cũng sản sinh ra những vị vua… huyền thoại cách đặc biệt.
AS Roma đang bước những bước đi đầu tiên của mình trên con đường chinh chiến ở mùa giải 2015 – 2016 với 3 trận đấu ở Serie A và 1 trận đấu tại vòng bảng Champions League. Họ chưa thất bại. Thắng hai và hòa hai trên các mặt trận. Nhưng dấu ấn của huyền thoại sống Francesco Totti dường như không có. Thật khó diễn tả cảm xúc của những Romanista trên khắp thế giới về điều đó: huyền thoại của họ thực sự đã đến điểm cuối cùng của sườn dốc sự nghiệp với cái tuổi… 39.
Totti là huyền thoại của Roma không vì những danh hiệu, nhưng vì tài năng và lòng trung thành. Mùa giải thứ… 23 thi đấu cho duy nhất một CLB AS Roma trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Totti chỉ có vỏn vẹn 1 chức vô địch Serie A, 2 Coppa Italia, 2 Siêu cúp Italia và chưa một lần Roma của Totti vào đến chung kết những giải vô địch cấp CLB của Lục địa già. Quá ít!
Nhưng anh vẫn là huyền thoại, như trên đã nói, vì lòng trung thành, khao khát cống hiến cho ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ được khoác lên mình chiếc áo bã trầu của đội bóng quê hương – Roma – Thành phố vĩnh cửu với Tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho CLB, bất chấp những mức lương béo bở, những danh hiệu huy hoàng từ những đại gia lắm tiền khắp Châu Âu.
Nhưng hôm nay anh đang thi đấu những ngày cuối cùng của sự nghiệp sân cỏ, hình ảnh vĩ đại của sự trung thành và quay lưng với tiếng gọi của đồng tiền đang dần lui về sau bức màn thời gian, vậy ai sẽ là người viết tiếp huyền thoại của anh, của Roma, của những ai vẫn tin vào những giá trị cao đẹp nhất của trái bóng tròn? Liệu có phải cũng là những đứa con “ruột” của thành phố vĩnh cửu: Daniele De Rossi và Alessandro Florenzi?
Sân Olimpico vẫn còn đó một tượng đài của tài năng và lòng trung thành: Daniele De Rossi. Chàng cầu thủ có biệt danh là Capitan Futuro (Đội trưởng tương lai) vẫn miệt mài cùng màu áo bã trầu trải qua những biến động thăng trầm của thời gian. Anh luôn là lựa chọn xứng đáng cho vị trí kế thừa “huyền thoại về lòng trung thành” mà Totti để lại. Có anh, bên cạnh một Roma của Totti huyền ảo, người ta nhìn thấy một Roma rực lửa, mạnh mẽ trong lối chơi với vai trò tiền vệ đánh chặn mà anh đảm nhận. Anh có thừa tài năng và cả lòng trung thành, nhưng số phận có chọn anh?
Một người Roma chính gốc khác, Alessandro Florenzi cũng đang dần tỏ ra giống như những gì đàn anh De Rossi đã làm nhưng khác biệt với những bàn thắng của riêng anh. Bàn thắng gần nhất của anh vào lưới thủ thành Ter Stegen, cũng giống như những bàn thắng một thời của Totti, những bàn thắng làm say mê hàng triệu trái tim cuồng nhiệt của các tín đồ túc cầu trên khắp thế giới, vì vẻ đẹp và sự huyền ảo của từng đường bóng mà anh vẽ lên. Và ở anh – Florenzi, vẫn còn một dòng máu và một tương lai của lòng trung thành đang ở phía trước.
Cả Rossi và Florenzi đều là những “đứa con” từ Roma, sinh ra, say mê và lớn lên cùng màu bã trầu. Liệu số phận sẽ chọn ai trong số họ để tiếp tục là biểu tượng về lòng trung thành trong bóng đá?
AS Roma không phải đội bóng mạnh và truyền thống như những Barca, Bayern, Manchester… nhưng họ luôn được nhớ đến như một đội bóng cống hiến trong lối chơi và cũng đầy tham vọng trên con đường thống trị Calcio. Có chăng, số phận đang bắt họ phải quay lưng với những vinh quang danh hiệu nhưng lại ưu ái ban cho họ vinh quang của những biểu tượng về lòng trung thành trong bóng đá. Bóng đá là một trò chơi nhưng cũng là môn thể thao vua.
Bóng đá làm say mê hàng tỉ người vì vẻ đẹp thuần túy của đam mê, cống hiến và cảm xúc chân thật của những nghệ sĩ đá bóng thực thụ. Với Roma, các tín đồ vẫn được nhìn thấy vẻ đẹp tinh tuyền của tình yêu với trái bóng thực sự: khát vọng được chơi bóng, được khoác trên mình chiếc áo của CLB thần tượng và gắn bó cả cuộc đời cùng thần tượng của mình.
Totti, cảm ơn anh vì đã quyết định giữ lại cho người hâm mộ lòng tin về vẻ đẹp của lòng trung thành trong bóng đá. Cảm ơn Roma đã xây dựng nên những tượng đài của lòng trung thành đó. Và giờ đây, trong thời đại mà bóng đá chạy theo lợi nhuận với những bản hợp đồng ngất trời, những cầu thủ giàu sụ, lắm tiền và cả lắm tiếng, Rossi và Florenzi lại tiếp tục là những niềm hy vọng mới cho những ai vẫn còn tin tưởng vào lòng trung thành trong bóng đá.
Nhưng, với những bàn thắng kỳ ảo và đầy cảm xúc, liệu số phận có đang ưu ái muốn lựa chọn Florenzi cho vị trí đại diện của lòng trung thành mẫu mực trong bóng đá? Có thể lắm chứ! Florenzi, mong anh đừng đi vào vết xe đổ của Aquilani ngày nào. Các Romanista và cả những người hâm mộ chắc chắn vẫn mong một ngày được nhìn thấy biểu tượng về lòng trung thành vẫn được sừng sững hiên ngang tại Roma và trong lòng bóng đá thế giới.
Rossi, Florenzi – Các anh có viết tiếp huyền thoại?
(Bạn đọc: Nguyễn Phúc Duy Tân)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam