(BongDa.com.vn) – Hà Nội trong những ngày mưa, người ta nói nhiều về cô giáo cung Bọ Cạp, nói nhiều đến trận tranh siêu cúp giữa Arsenal và Chelsea, nhưng tôi lại có chút gì đó hoài cổ, và điều làm tôi nhớ đến khi mà Premier League sắp đến ngày khởi tranh đó là một cựu cầu thủ của Stoke City: Rory Delap.
TDelap là một trong số những cầu thủ mà tôi yêu quý nhất trong lịch sử giải bóng đá cao nhất nước Anh. Anh không có những cú đá phạt thần sầu như Beckham, không nhanh nhẹn như Cristiano Ronaldo cũng chẳng tinh tế như Thierry Henry nhưng anh vẫn nổi tiếng, nổi tiếng vì một điều duy nhất: những quả ném biên.
Đó là một nét thú vị khiến người ta phải nhớ đến Delap. Trong một môn thể thao mà các cầu thủ bắt buộc phải chơi bóng bằng chân thì Delap lại nổi tiếng bởi những tình huống dùng tay. Anh không phải là một ngôi sao, điều duy nhất khiến người ta ấn tượng là những cú ném biên và Stoke City khi anh chơi bóng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài Delap.
Thật khó tin là một đội bóng lại sống nhờ cảm hứng từ những cú ném biên nhưng đó lại là sự thật. Hình ảnh Delap lau bóng thật kĩ, lấy đà và tung một cú ném biên cực mạnh vào trong vòng cấm đối phương là một hình ảnh đã từng rất quen thuộc ở giải Ngoại hạng Anh.
Những quả ném biên của Delap mạnh đến mức bóng từ bên này bay sang bên kia sân là điều bình thường, và rồi mỗi lần như thế anh lại lon ton chạy sang bên kia sân… ném tiếp. Delap ném biên không chỉ mạnh mà còn rất chính xác và vô cùng nguy hiểm.
Không ít những đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã từng phải kéo biển quảng cáo sát gần đường biên để hạn chế sự nguy hiểm của Delap. Nhưng anh vẫn ném tuốt vào trong, Stoke luôn có 7 – 8 cầu thủ cao to và khi có ném biên họ sẽ tràn lên, một thời những quả ném biên của Delap còn nguy hiểm hơn cả những cú đá phạt.
HLV Arsene Wenger đã từng kêu gọi đổi luật từ ném biên sang thành đá biên để hạn chế khả năng thiên phú của Delap. Một cầu thủ Hull City từng bị thẻ vàng vì cố tình khởi động gần Delap để khiến anh ném biên không hiệu quả. Thủ thành Boaz Myhill còn thà đá bóng hết đường biên ngang chứ không phá bóng ra biên vì lo sợ những cú ném biên của Delap.
Một khoảng thời gian Delap còn được hâm mộ hơn cả nhiều tên tuổi của giải Ngoại hạng như Michael Owen hay Peter Crouch. HLV Pullis đã từng biến ném biên trở thành một nghệ thuật và Delap là một nghệ sĩ tài ba nhất khi luôn khiến hàng thủ đối phương phải run sợ khi anh cầm bóng. Sở dĩ, Delap có khả năng ném biên mạnh đến vậy là vì anh đã từng là nhà vô địch nội dung ném lao khi còn đi học.
Rory Delap giải nghệ năm 2013 trong âm thầm và lặng lẽ, ít người chú ý đến anh nhưng đã chú ý thì đều là những người yêu quý anh, một người biến những quả ném biên từ rất vô hại trở nên cực kì nguy hiểm, anh làm những điều bình thường giỏi đến mức nó trở thành bất thường.
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày anh giã từ sân cỏ, Premier League vẫn kịch tính, vẫn có nhiều bàn thắng đẹp, Stoke City vẫn chơi như vậy nhưng dường như đã thiếu đi một thứ gì đó rất đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt, đó là những quả ném biên của Delap.
Hiếm có một cầu thủ nào không điển trai, không ghi bàn liên tục, không nghịch ngợm mà lại được biết đến và được yêu quý nhiều như Delap. Đã một thời tôi xem Stoke City đá chỉ để đợi xem anh chàng này ném biên, tôi đã thấy nhiều bàn thắng đẹp, nhiều pha qua người siêu đẳng nhưng chưa bao giờ thấy ai ném biên hấp dẫn và nguy hiểm như Delap.
Thật sự khi xem Premier League, khi xem Stoke City giờ đây tôi cảm thấy rất nhớ Delap. Người đã thay đổi cái nhìn về những quả ném biên, dù muộn nhưng vẫn muốn cảm ơn vì tất cả Rory Delap!
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam