MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Rooney, Romero dở tệ, Manchester United lại thua Swansea

    00:01 Thứ hai 31/08/2015

    Swansea đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Manchester United với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn của vòng 4 giải Ngoại hạng Anh diễn ra khuya ngày 30/08.

    (BongDa.com.vn) – Swansea đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Manchester United với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn của vòng 4 giải Ngoại hạng Anh diễn ra khuya ngày 30/08.

    Swansea lại quật ngã Manchester United. Ảnh: Internet.
    Swansea lại quật ngã Manchester United. Ảnh: Internet.

    Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn dự đoán chuyến làm khách tới Xứ Wales của Manchester United sẽ lành ít dữ nhiều. Mùa trước, Swansea từng đánh bại Quỷ đỏ trong cả hai lượt trận. Nhưng quá khứ chỉ là một phần, điều cốt yếu còn lại nằm ở hàng công của đội bóng do HLV Louis van Gaal dẫn dắt chưa thật sự tạo ra được sự đáng gờm.

    Trận này, HLV Van Gaal tiếp tục tin tưởng Ander Herrera khi cho phép cầu thủ này sắm vai số 10 ngay sau lưng Wayne Rooney. Quyết định này rất hợp lý khi Manchester United trong hiệp 1 đã kiểm soát thế trận rất tốt và tạo ra được nhiều pha tấn công nguy hiểm dưới tài điều tiết của Juan Mata và Ander Herrera.

    Juan Mata ghi bàn, nhưng không thể giúp Man United giành 3 điểm. Ảnh: internet.
    Juan Mata ghi bàn, nhưng không thể giúp Man United giành 3 điểm. Ảnh: internet.

    Tuy nhiên, tử huyệt của họ lại đến từ chính người đá cao nhất: Wayne Rooney.

    Tưởng đâu cú hat-trick trên đất Bỉ hồi giữa tuần sẽ giúp ngôi sao người Anh thi đấu khởi sắc hơn. Nhưng không, Rooney chơi với đúng sự nhạt nhoà trong các trận đấu trước đó tại Premier League. Dù được đồng đội châm bóng rất nhiều nhưng số 10 lại tỏ ra vật vờ như một bóng ma với nhiều pha xử lý lóng ngóng.

    Trong khi đó, Swansea chơi rất biết người biết ta. Họ chủ động phòng ngự sâu bên phần sân nhà, chịu khó đeo bám đối phương. Chính điều này hạn chế tối đa các miếng đánh của United. Tuy nhiên, sau 45 phút không để thủng lưới thì Swansea bất ngờ bị Juan Mata ghi bàn vào đầu hiệp 2 sau đường kiến tạo xuất sắc của Luke Shaw.

    Pha đánh đầu gỡ hoà của Ayew. Ảnh: Internet.
    Pha đánh đầu gỡ hoà của Ayew. Ảnh: Internet.

    Dù vậy, công làm thủ phá. Swansea sau đó tận dụng những sự lơi lỏng nơi hàng thủ Manchester United để ghi liên tiếp hai bàn do công của Ayew và Gomis. Trong tình huống đầu tiên, Ayew đánh đầu trong thế không người theo kèm. Chứng kiến bàn thua đó, huyền thoại Gary Lineker lại thấy nhớ David de Gea.

    Ông bình luận trên Twitter: “Tôi nghĩ De Gea có thể cản pha đánh đầu của Ayew.”

    Thật vậy, Sergio Romero đã không có được phản xạ như De Gea để hoá giải tình huống này. Còn trong bàn thua thứ hai, chỉ với vài đường chuyền từ sân nhà thì Ayew đã có pha kiến tạo để Gomis phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm ở góc gần hạ Romero. Ở pha bóng này, Daley Blind, trung vệ của M.U, bất lực trong việc di chuyển kèm Gomis.

    Gomis đưa tỷ số lên 2-1 cho Swansea. Ảnh: Internet.
    Gomis đưa tỷ số lên 2-1 cho Swansea. Ảnh: Internet.

    Báo Daily Mail lại phân tích chính thủ thành Sergio Romero mới mắc lỗi vì hoàn toàn có thể làm tốt hơn công việc của mình để giúp đội nhà không bị thủng lưới.

    Trong những phút còn lại, M.U đẩy cao đội hình nhưng vẫn bất lực trong việc tim bàn gỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống Rooney có pha đối mặt thoát xuống đối mặt với Fabianski nhưng lại bị hậu vệ Williams xuất sắc cản phá trước khi kịp dứt điểm.

    Để Swansea ngược dòng, Manchester United của Louis van Gaal thua trận đầu tiên trong mùa. Như vậy, sau 331 phút không để thủng lưới thì ngay trên sân Liberty họ đã bị chọc thủng lưới đến hai lần chỉ trong 5 phút. Ngoài ra, Swansea tiếp tục cho thấy mình là khắc tinh của Quỷ đỏ khi có trận thắng thứ 3 liên tiếp trước đối thủ này.

    Đội hình ra sân:

    Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Williams, Taylor, Cork, Shelvey, Sigurdsson, Ayew, Routledge, Gomis

    Manchester United: Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Schneiderlin, Schweinsteiger, Mata, Herrera, Memphis, Rooney

    bxh

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...