MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Ronaldo và tiếp tục câu chuyện về các đội bóng nhỏ

    15:14 Thứ bảy 08/10/2016 | 11| 1

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo vừa lập Poker trong thắng lợi 6-0 của Bồ Đào Nha trước Andorra. Fan của anh thì rất vui, nhưng các anti-fan thì lại có những cách nhìn rất khác.

    watermarked-3a1

     Ronaldo đã chơi rất hay trước Andorra. Ảnh: Internet 

    Rạng sáng nay trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup châu Âu giữa Bồ Đào Nha và Andorra, chắc chắn không cầu thủ nào có thể xuất sắc hơn Ronaldo. Đó là vì ngôi sao 31 tuổi này đã một mình ghi tới 4 bàn vào lưới Andorra, qua đó mang về thắng lợi 6-0 hủy diệt cho đội nhà.

    Với cú Poker lần này, Ronaldo cũng thiết lập hàng loạt cột mốc mới trong sự nghiệp, điển hình như việc mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia. Thành tích này cũng đã giúp anh vượt qua Robie Keane (CH Ireland, 47 bàn) và Miroslav Klose (Đức, 48 bàn). Hiện chỉ có chân sút kỳ cựu Ali Daei (Iran, 80 bàn) là có thành tích ghi bàn tốt hơn cầu thủ người BĐN.

    Đương nhiên với các fan của CR7, đây thật sự là một thông tin đáng mừng vì cuối cùng thần tượng của họ cũng đã tìm lại được nụ cười sau một khoảng thời gian dài đầy khó khăn trong màu áo của Real Madrid. Cần phải biết rằng kể từ khi trở lại sau chấn thương, màn trình diễn của Ronaldo trong màu áo Real là vô cùng mờ nhạt, và đây cũng là lý do khiến ngôi sao người Bồ hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong thời gian qua.

    Tuy nhiên với những anti-fan, họ cũng có những luận điểm rất 'cứng' để tiếp tục chỉ trích Ronaldo sau màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn trước Andorra. Cụ thể các anti-fan của CR7 cho rằng cú Poker mà siêu sao 31 tuổi này vừa lập được thật ra chẳng có gì ghê gớm, vì đơn giản Andorra là một đội bóng quá nhỏ bé. Cụ thể theo BXH của FIFA (tháng 09/2016), Andorra đang xếp thứ 178 thế giới, giảm tới 53 bậc so với cùng thời điểm năm ngoái.

    watermarked-3a2

     Nhưng anh vẫn chưa thoát được cái mác "Cầu thủ LỚN trước các đội bóng NHỎ". Ảnh: Internet

    Cũng cần phải nhắc thêm rằng từ rất lâu, Ronaldo vẫn luôn có tiếng là "Cầu thủ LỚN trước các đội bóng NHỎ". Đó là vì anh luôn chơi rất hay trước đối thủ yếu, và việc ghi hat-trick trong các trận đấu như thế này là điều rất thường xuyên. Nhưng khi bước vào các trận đấu lớn, Ronaldo thường chơi rất mờ nhạt, thậm chí là 'mất tích'.

    Câu chuyện về Ronaldo và các đội bóng nhỏ chắc chắn sẽ còn tiếp tục được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và có lẽ điều này chỉ thật sự chấm dứt nếu Ronaldo có thể tỏa sáng trong các trận chung kết. Nói đến đây, các fan của CR7 có lẽ đã rất tiếc khi anh không thể góp mặt trong trận chung kết EURO 2016 trong mùa Hè vừa qua, trận đấu mà nếu Ronaldo có thể góp mặt và cùng Bồ Đào Nha đánh bại tuyển Pháp, thì có lẽ ngôi sao của Real sẽ không còn bị cái mác "Cầu thủ LỚN trước các đội bóng NHỎ" đeo bám.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:20 08/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...