Anthony Martial đã trải qua một mùa giải không như mong đợi với sự sa sút rõ rệt về mặt phong độ cộng thêm chấn thương nghiêm trọng hồi tháng 3.
Trước những đóng góp ít ỏi của cầu thủ người Pháp vào lối chơi chung, đã có khá nhiều suy đoán xoay quanh việc anh rời Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, nhưng sau tất cả, Martial vẫn quyết định tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu cùng màu áo đỏ thành Manchester.
Dù được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ở cuộc đụng độ Southampton, song cựu tài năng Monaco lại một lần nữa gây thất vọng bằng màn trình diễn mờ nhạt. Chính vì vậy, sau sự trở lại của Cristiano Ronaldo, đa phần NHM đều cho rằng Martial hoàn toàn bít cửa đá chính.
Tuy nhiên, trong thời khắc tưởng chừng như khó có thể cứu vãn tình hình, tiền đạo sinh năm 1995 đã tự nhen nhóm cho mình hy vọng mong manh, nhờ bàn thắng giúp tuyển Pháp giành 1 điểm trên sân Ukraine, chấm dứt cơn hạn bàn thắng kể từ tháng 2 năm 2021.
Pha lập công vừa rồi đang mang đến cú hích lớn về mặt tinh thần cho Martial và lời phát biểu sau trận của đã minh chứng rõ cho điều này.
"Đó là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi, chúng tôi đã có thể giành lợi lợi thế dù bị dẫn trước, đó là điều quan trọng nhất,” Martial nói.
"Đã lâu rồi tôi không ghi bàn, vì vậy tôi thấy rất tốt."
Với sự ưu ái của chủ sở hữu Joel Glazer, rõ ràng cựu sao Monaco vẫn có thể nuôi hy vọng giành suất đá chính dù phải cạnh tranh cùng hai chân sút thượng thặng Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani. Nếu Martial có thể tìm lại bản năng săn bàn, rõ ràng hàng công Man Utd năm nay sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ với nhiều sự lựa chọn chất lượng.
Sau tất cả, sự hồi sinh của chân sút người Pháp là điều thực sự cần thiết ở thời điểm hiện tại. Dẫu biết rằng việc Ronaldo trở lại sẽ mang đến cho Quỷ đỏ cách tiếp cận trận đấu một cách trực diện và hiệu quả hơn, song HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng cần một chân sút trẻ trung như Martial để mang lại tính đột biến ở những tình huống cụ thể hoặc để giảm tải bớt áp lực cho bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro.
Hơn thế nữa, chân sút sinh năm 1995 vẫn được chiến lược gia người Na Uy xem như nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển tương lai CLB.
Bàn thắng đầu tiên của Martial tại AS Monaco