MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Ronaldo, Ibrahimovic lọt đội hình tệ nhất lượt hai EURO 2016

    01:11 Thứ hai 20/06/2016 | 7| 1

    BongDa.com.vn Hai chân sút làm mưa làm gió trong màu áo các CLB tại châu Âu mùa giải qua đang trải qua cơn ác mộng thực sự sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng bảng EURO 2016.

    doihinh1

      Thủ môn Joe Hart (Anh, 5.58 điểm): Thủ thành khoác áo Manchester City trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua của tuyển Anh khi phản xạ chưa đủ tốt trước cú sút phạt không quá hiểm hóc của Gareth Bale.

    doihinh2

      Hậu vệ phải: Petert Pekarik (Slovakia, 5.91 điểm): Hậu vệ 29 tuổi tiếp tục là điểm tối trong đội hình của Slovakia trong cuộc đối đầu với Nga khi chỉ có vỏn vẹn 2 pha tranh bóng thành công và không có nhiều đóng góp cho mặt trận tấn công.

    doihinh3

      Trung vệ: Ciaran Clark (CH Ireland, 6.14 điểm): Trung vệ thuộc biên chế Aston Villa liên tục có những pha ra vào thiếu hợp lý, điển hình là tình huống bị Eden Hazard vượt qua trước khi tung đường kiến tạo cho Lukaku nâng tỷ số lên 3-0.

    doihinh4

      Trung vệ: John O’Shea (CH Ireland, 6.33 điểm): Cơn ác mộng lớn nhất của cựu cầu thủ MU chính là phải theo kèm Romelu Lukaku khi đã bước sang tuổi 35.

    doihinh5

      Hậu vệ trái: Viacheslav Shevchuk (Ukraine, 6.18 điểm): Shevchuk mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ hai trước Bắc Ireland và khiến Ukraine trở thành cái tên đầu tiên phải xách va li về nước tại kỳ Euro năm nay.

    doihinh6

      Tiền vệ Selcuk Inan (Thổ Nhĩ Kỳ, 5.95 điểm): Tiền vệ 31 tuổi không hoàn thành trách nhiệm khi để tuyến giữa của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bị lấn át bởi những ngôi sao bên phía Tây Ban Nha. Inan còn bị thay ra 20 phút trước khi hết giờ.

    doihinh7

      Tiền vệ Arda Turan (Thổ Nhĩ Kỳ, 6.20 điểm): Niềm hy vọng số một trên hàng công của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu vừa qua chỉ tung vỏn vẹn 2 cú sút về phía khung thành của David De Gea để rồi hoàn toàn mất tích trong suốt 90 phút có mặt trên sân.

    doihinh8

      Tiền vệ Mario Goetze (Đức, 6.58 điểm): Được HLV Joachim Loew kỳ vọng tỏa sáng trong vai trò của một tiền đạo ảo, nhưng tất cả những gì ngôi sao sinh năm 1992 làm được chỉ là một cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong trận hòa 0-0 với Ba Lan trước khi bị thay ra ở ngay đầu hiệp hai.

    doihinh9

      Tiền đạo Robert Lewandowski (Ba Lan, 6.15 điểm): Tiền đạo chủ lực của Ba Lan hoàn toàn “tắt điện” khi phải đối đầu với bộ đôi trung vệ thép của tuyển Đức là Jerome Boateng và Mats Hummels.

    doihinh10

      Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, 6.30 điểm): Thêm một trận đấu không thể ghi bàn của chân sút 34 tuổi. Một mình Zlatan là không đủ để giúp “Những chiến binh Viking” làm nên chuyện tại Euro năm nay.

    doihinh11

      Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 6.68 điểm): CR7 tung ra tới 10 pha dứt điểm về phía cầu môn của tuyển Áo nhưng đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Robert Almer hoặc đi ra ngoài. Nếu thành công với quả phạt đền ở phút 79, ngôi sao 31 tuổi có lẽ đã trở thành người hùng của Bồ Đào Nha.

    Dũng Sĩ | 17:33 19/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...