(BongDa.com.vn) – Việc MU muốn đưa Cristiano Ronaldo trở về mái nhà xưa không phải là chuyện qua xa lạ.
VHàng công MU cần một “cỗ máy săn bàn”
Sau một mùa giải đầy khó khăn, Van Gaal cùng MU đang tràn trề tham vọng trở lại đỉnh vinh quang tại đấu trường quốc nội cũng như giải đấu Champion League danh giá sau một năm vắng bóng.
Để làm được điều đó, MU cần mang về những tân binh chất lượng đặc biệt là những nhân tố mới để cải thiện sức mạnh hàng công. Đó là nơi mà Radamel Falcao sẽ được trả lại câu lạc bộ chủ quản, Robin van Persie nhiều khả năng sẽ ra đi, James Wilson còn non kinh nghiệm, Angel Di Maria chỉ còn cái bóng của chính mình, còn Rooney đang mất dần bản năng sát thủ.
Những Edinson Cavani, Karim Benzema, Gonzalo Higuain hay Harry Kane,… lần lượt được lọt vào tầm ngắm của “Quỷ đỏ” nhưng chưa có một dấu hiệu khả quan nào cho thấy sẽ có bản hợp đồng được ký kết với những cầu thủ trên.
Vậy nên, MU đã quay lại “người cũ’ Ronaldo với mức phí chuyển nhượng 66,5 triệu bảng. Rõ ràng, Ronaldo vẫn đang là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Với 48 bàn ở giải VĐQG và 61 pha lập công tại mọi đấu trường, Ronaldo đã “ẵm” hai danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu ở mùa giải qua.
Dù Real đã có mùa giải trắng tay nhưng phong độ ghi bàn của CR7 có thể nói ở mức độ khủng khiếp. Đó là những gì mà hàng công của MU cần ở mùa giải sau.
Real và cuộc cải cách của Rafael Benitez
Sau một mùa giải trắng tay, Carlo Ancelotti đành phải ngậm ngùi rời khỏi chiếc ghế nóng của Kền kền trắng. Người được chọn là cũng là một HLV tài năng, Rafael Benitez.
Benitez đến và ông cần phải mang đến một sức sống mới cho “Dải ngân hà”. Một lối chơi mới và tất nhiên là cả nhân sự cũng phải thay đổi. Real sẽ không chỉ có mỗi Ronaldo, lối chơi mới có thể xoay quanh ngôi sao trẻ, khỏe và tài năng không kém là Gareth Bale.
Nếu Ronaldo còn ở Santiago Bernabeu, Benitez khó lòng làm được điều đấy. Bởi sự ảnh hưởng của Ronaldo tại Real vẫn rất lớn và bản thân tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ muốn đánh mất vị thế của mình.
Một mùa giải mà chấn thương, phong độ và cả sự ích kỷ đã giết chết hàng công của Real. Dù vẫn ghi một số lượng bàn thắng rất lớn nhưng rõ ràng phong độ của CR7 là rất thất thường. Anh có thể ghi 3-4 bàn trong một trận đấu nhưng cũng có thể “tắt điện” trong những trận cầu mà Real chỉ cần anh ghi một bàn mà thôi.
Ronaldo đã bước sang tuổi 30, chấn thương đã khiến anh phải nghỉ thi đấu khá nhiều. Đã đến lúc Real không thể trong chờ ở Ronaldo được nữa. Họ cần cuộc cải cách.
Cái giá 66,5 triệu bảng là con số mà Florentino Perez nên cân nhắc. Ông bỏ ra 80 triệu bảng để đưa Ronaldo về Los Bancos và trong sáu mùa giải qua, Ronaldo đã làm được những điều vượt qua con số ấy.
Giờ đây, nếu thu về 66,5 triệu bảng đó là một món hời thực sự đối với một doanh nhân như Perez. Liệu rằng, sau 1-2 năm nữa, còn có CLB nào dám trả giá ấy cho Ronaldo khi anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp hay không?
Ronaldo sẽ được hạnh phúc khi “trở về nhà”
Hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lúc mà Ronaldo cảm thấy chán nản nhất tại Real kể từ khi anh chuyển đến đây.
Những tiếng la ó từ khán đài được cổ động viên ném vào anh khi phong độ sa sút. CLB bỏ mặc lời kêu gọi của anh, vẫn thẳng tay sa thải HLV Carlo Ancelotti. Những vụ lùm xùm xung quanh cuộc sống cá nhân của Ronaldo cũng không được báo chí Tây Ban Nha bênh vực.
Rồi việc Rafael Benitez lên làm HLV trưởng Real cũng khiến cho tầm ảnh hưởng của Ronaldo khó lòng được như trước đây. Hay việc CLB đối xử với hai công thần Iker Casillas và Sergio Ramos “hứa hẹn” cũng sẽ là số phận tương tự dành cho Ronaldo sau này…
Tất cả những điều đó đã nói lên rằng, ở Real, Ronaldo cũng chỉ là một cầu thủ như bao cầu thủ khác dù những đóng góp của anh là rất lớn.
Nó khác xa với Old Trafford – nơi mà cổ động viên luôn bên cạnh các cầu thủ dù thất bại hay chiến thắng. Tình cảm của các Manucians dành cho Ronaldo vẫn như xưa. Họ vẫn luôn mong mỏi “đứa con lưu lạc” Ronaldo trở về nhà.
Về MU, Ronaldo sẽ được thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt và sự yêu thương của khán giả nhà, được xem như một đứa con trong gia đình. Liệu còn gì tốt hơn như thế dành cho một cầu thủ nữa.