MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Ronaldo đang khiến đồng đội bị tổn thương

    20:19 Thứ hai 22/04/2019

    BongDa.com.vn Theo nhận định của huyền thoại Juventus, Marco Tardelli thì chính sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút không phanh của Paulo Dybala.

    Rất nhiều nguồn tin tại Italia đều cho rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng mà Paulo Dybala còn khoác áo Juventus. Cụ thể lãnh đạo thành Turin cảm thấy quá thất vọng với sự sa sút của ngôi sao người Argentina và đang có ý định đem bán cầu thủ này để thay thế bằng những nhân tố mới như Salah của Liverpool.

    Ronaldo đang khiến đồng đội bị tổn thương - Bóng Đá

     Dybala đã không chơi quá tốt vì Ronaldo.

    Theo lý giải của Tardelli, việc Dybala sa sút cũng là một phần trách nhiệm của Juventus thông qua việc chiêu mộ Ronaldo vào đầu mùa giải năm nay với mức giá 100 triệu euro từ Real Madrid:

    "Sự bổ sung từ Ronaldo chắc chắn đã giúp tăng cường chất lượng đội hình của Juventus rất nhiều, song tôi nghĩ rằng việc tập trung quá nhiều bóng cho cậu ấy khiến một số cầu thủ còn lại bị tổn thương, trong đó phải kể đến Dybala.”

    “Mùa này, Dybala đã không ghi quá nhiều bàn thắng, một phần cũng bởi cậu ấy bị buộc phải cung cấp bóng và nhường những cơ hội tốt nhất cho Ronaldo. HLV Allegri cần có những sự điều chỉnh, ông ấy cần tạo ra sự hài hòa và để mọi cầu thủ phát huy những gì tốt nhất của mình.”

    Theo thống kê, trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến Juventus thì Ronaldo đã có được 27 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 19 pha lập công ở Serie A. Trong khi đó thành tích mà Dybala có được là rất khiêm tốn với chỉ Dybala mới có 5 bàn tại Serie A.a

    Video tài năng của Dyabala:

    Kỳ Anh | 20:10 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...