MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Ronaldo bật khóc: “Ông ấy không thể nhìn thấy tôi trở thành số 1”

    19:23 Thứ hai 16/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Siêu sao 34 tuổi đã rất xúc động khi nhắc đến 1 người thân trong gia đình của mình.

    Mùa hè năm 2018, Cristiano Ronaldo đã chuyển sang Juventus từ Real Madrid. Mặc dù chuyển sang môi trường bóng đá mới và gặp nhiều khó khăn trong những trận đấu đầu tiên, nhưng CR7 đã rất nỗ lực. Cuối mùa giải 2018 – 2019, anh đã có tổng cộng 28 bàn thắng và 10 pha kiến tạo, góp công giúp Bianconeri tiếp tục duy trì sự thống trị ở Serie A và lọt vào tứ kết UEFA Champions League.

    Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo cũng đã đạt được rất nhiều thành công. Mới đây, anh đã cùng chinh phục thành công UEFA Nations League, sau khi đánh bại Hà Lan ở trận chung kết. Tại vòng loại EURO 2020, tiền đạo 34 tuổi vừa ghi được 4 bàn thắng vào lưới Lithuania, nâng tổng số bàn thắng của mình cho Bồ Đào Nha lên con số 93.

    Ronaldo bật khóc khi nhắc đến bố - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo đã khóc khi nhắc đến cha của mình.

    Hiện tại, anh đang trở thành 1 trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 của FIFA và Quả bóng Vàng châu Âu của tạp chí France Football. Nếu thành công, đây sẽ là danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 6 của Cristiano Ronaldo.

    Bộ sưu tập các danh hiệu của CR7 là điều mà mọi cầu thủ đều ao ước có được. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn luôn tiếc nuối vì cha của anh, ông Jose Dinis Aveiro, đã không được chứng kiến điều ấy. Trả lời phỏng vấn với Good Morning Britain, Ronaldo đã bật khóc khi nhắc đến người cha của mình. Anh cho biết:

    Tôi thật sự rất buồn khi ông ấy không thể nhìn thấy tôi trở thành cầu thủ số 1 thế giới. Ông ấy không bao giờ thấy tôi nhận các giải thưởng. Những người thân của tôi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, chỉ riêng ông ấy là không thể.”

    (*) Bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo trong mùa giải 2019 - 2020:

    Faro | 19:05 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...