MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Roberto Carlos thừa nhận 'không có cửa' dẫn dắt Real Madrid

    23:50 Thứ năm 13/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Brazil thừa nhận ông sẽ không thể trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid trong tương lai gần.

    roberto-carlos-1476364114573

     Roberto Carlos đang là đại sứ của Real Madrid. Ảnh: Internet

    Roberto Carlos hiện tại đang làm việc ở vị trí đại sứ hình ảnh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông đảm nhiệm việc truyền tải hình ảnh và danh tiếng của Real Madrid đến các quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Công việc hiện tại đã chiếm hầu hết thời gian của huyền thoại 43 tuổi, theo lời chia sẻ của ông tại sự kiện của Quỹ câu lạc bộ Real Madrid mới đây.

    “Tôi đã từng đàm phán với câu lạc bộ về vấn đề trở thành huấn luyện viên tuy nhiên họ cho biết họ không cần tôi ở vị trí đó. Họ cho rằng hình ảnh của tôi hợp với nhiệm vụ của một đại sứ hơn. Khi tôi có được cơ hội trở lại công viêc huấn luyện, tôi có thể sẽ nhận lấy. Nhưng hiện tại, tôi khá hạnh phúc với công việc của một đại sứ.”

    Trước khi trở lại Real Madrid, đội bóng ông gắn bó hơn một thập kỷ trong sự nghiệp quần đùi áo số, Roberto Carlos đã có khoảng thời gian hoạt động với công tác huấn luyện ở các đội bóng như Anzhi Makhachkala, Sivasspor, Akhisar Belediyespor và Delhi Dynamos.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 00:10 14/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...