Man Utd có trận đấu tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford. Quỷ đỏ nhập cuộc lấn lướt so với đối thủ. Trong một pha lên bóng ở cuối hiệp một, Bruno Fernandes có đường chuyền vừa tầm cho Anthony Martial tung ra cú cứa lòng sở trường cháy lưới Everton.
Tuy nhiên, thế dẫn bàn của Man Utd không duy trì được lâu. Từ pha đá phạt góc của Man Utd, Everton có đòn hồi mã thương phản công sắc bén. Bóng tới chân Andros Townsend và trong thế trống trải, cầu thủ này dễ dàng hạ gục David de Gea.
Đáng chú ý, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định rút Anthony Martial ra sân nghỉ đầu hiệp hai dù tiền đạo này chơi khá tốt. Phát biểu sau trận đấu, Solskjaer cho hay: "Chuyển động tuyệt vời, Martial có sự liên kết khá tốt.
Bóng luân chuyển lần lượt qua Scott [McTominay], Mason [Greenwood], Bruno [Fernandes], và rồi Anthony có pha dứt điểm ấn tượng. Tôi rất hài lòng cho cậu ấy và với những gì cậu ấy thể hiện.
Thật không may, cậu ấy cảm thấy đau sau một pha va chạm và phải rời sân."
Như vậy, việc thay người là bất đắc dĩ khi Martial dính chấn thương chứ không phải một quyết định liên quan tới chiến thuật. Rõ ràng, HLV Solskjaer không muốn thay Martial nhưng tình thế bắt buộc ông phải làm vậy.
Cận cảnh một buổi tập của Man United