MỚI NHẤT :
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Real Madrid: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì không cản nổi!

    18:01 Thứ sáu 24/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cho thấy những tín hiệu rất tích cực và nhiều khả năng chiếm lĩnh cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

    Sự sa sút của Atletico Madrid

    La Liga 2019/20 đã đi quá nửa chặng đường. Thời điểm hiện tại, 3 đội bóng dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc như Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid. Trong đó, Barca và Real chia sẻ vị trí đầu bảng với cùng 43 điểm. Atletico về thứ 3 với 35 điểm sau 20 vòng. Có thể nói, nhìn cục diện hiện tại, rõ ràng nửa đỏ trắng thành Madrid đang cho thấy sự chững lại và hụt hơi ở cuộc đua quốc nội.

    Real Madrid: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì không cản nổi! - Bóng Đá

    Atletico đã hụt hơi. 

    Thầy trò HLV Diego Simeone bộc lộ rất nhiều bất ổn ở mùa giải 2019/20, dù sở hữu nhiều bản hợp đồng mới, trong đó tiêu biểu có "bom tấn" Joao Felix. Đội chủ sân Wanda Metropolitano bị sẩy chân ở những trận đấu không ngờ và đó là nỗi thất vọng lớn. HLV Simeone hiểu rõ điều này, tuy nhiên sau hơn nửa thập kỷ dẫn dắt Atletico, nhà cầm quân người Argentina mong muốn thay đổi triết lý vận hành đội bóng.

    Nhìn chung, nếu so với Real hay Barca, Atletico có rất ít cơ hội trên cuộc đua vô địch La Liga ở phần còn lại của mùa giải.

    Barcelona bất ổn, Zidane vẫn là Zidane

    Barcelona và Real Madrid hiển nhiên vẫn là hai đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga thời điểm hiện tại. Dù bằng điểm, nhưng CLB xứ Catalan xếp trên do có chỉ số phụ tốt hơn. Mặc dù vậy, nếu nhìn vào bảng xếp hạng La Liga, thật khó để đánh giá cục diện thực tế giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Bởi lẽ, trong khi Barcelona đang thể hiện nhiều tín hiệu bất ổn, thì Real của HLV Zidane lại ngày một chắc chắn và đáng mong đợi.

    Real Madrid: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì không cản nổi! - Bóng Đá

    Zidane vẫn là Zidane của một Real "bá đạo trời Âu" những mùa giải trước.

    Real đã bất bại 18 trận đấu liên tiếp, kể từ tháng 10/2019 đến nay. Trong khi đó, Blaugrana thì cứ mãi trồi sụt, họ thua 2 trận trong cùng giai đoạn này và còn có những biến chuyển lớn trên băng ghế huấn luyện, cụ thể là Quique Setien thay Ernesto Valverde lên nắm quyền. Triều đại mới và công việc mới đầy thách thức, thượng tầng Barca chấp nhận đánh đổi, "làm liều" một phen giữa mùa.

    Động thái thay tướng của Barcelona ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phần còn lại mùa giải của họ, bao gồm 3 đấu trường danh hiệu như La Liga, Champions League cũng như Copa del Rey. Trong khi đó, trải qua 2 trận đấu đầu tiên, người hâm mộ Barca dù thấy có sự thay đổi về mặt tỉ lệ kiểm soát bóng, số đường chuyền giữa các cầu thủ nhưng hiệu quả vẫn rất thấp.

    Real Madrid: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì không cản nổi! - Bóng Đá

    Barca vẫn tồn đọng những vấn đề từ thời Valverde.

    Barcelona vẫn rất bất ổn và loay hoay tìm cách bảo vệ ngôi vương, trong khi Real Madrid đã vào guồng và dần cho thấy sự ổn định. Bởi thế mới nói, khi mà Atletico hụt hơi, Barca sa sút thì cũng là lúc mà Real có thể tận dụng cơ hội này để băng băng về đích, xưng vương ở những đấu trường quốc nội như La Liga hay Copa del Rey.

    Zinedine Zidane, thời cơ đã ở trước mắt!

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 17:31 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...