MỚI NHẤT :
  • Những điều rút ra sau chiến thắng của Barca trước Valencia
  • Cách bắt pen cá tính như nhà vô địch World Cup của Trịnh Xuân Hoàng
  • Sao trẻ Bayern tự tin sẽ đánh bại Real
  • Trớ trêu Antony
  • Liverpool có thể chọn Bowen để thay thế cho Salah
  • Leicester City mở hội
  • M.U mang tính giải trí, nhưng theo cách nào?
  • Hai mặt sáng tối của Arsenal sau chiến thắng Tottenham
  • Chiến thuật đặc trưng của Liverpool mùa 2023/24
  • Hé lộ 'cánh tay phải' tiềm năng cho tân HLV tuyển Việt Nam
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 2): Ai sẽ phá kỷ lục 91 bàn thắng trong năm dương lịch của Lionel Messi?
  • Liverpool chốt giá bán Salah
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • "Tôi hạnh phúc ở M.U, một CLB tuyệt vời"
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận thua 2-3 của Tottenham trước Arsenal
  • Ancelotti nói thẳng về trình độ của Bayern
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Thật buồn khi chứng kiến một sự nghiệp vĩ đại sắp đi đến hồi kết"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi ngôi sao lớn của Arsenal
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Real Madrid, gã nghiện thể hình có đôi chân cây sậy

    21:39 Thứ năm 02/03/2017

    “Người khổng lồ mang đôi chân đất sét” hay “gã nghiện thể hình lười rèn luyện hai cẳng” là những cụm từ miêu tả hàng thủ yếu ớt, tương phản với hàng công hùng mạnh của Real.

    Real Madrid gần đây giống anh chàng nghiện gym có đôi chân cây sậy. Trong chuỗi bất bại kỷ lục 40 trận, đội bóng Hoàng gia vẫn thể hiện cho người ta thấy họ có một hàng thủ… ăn hại, dù hàng tấn công, tức phần thân trên, rất mạnh mẽ (ghi đến 115 bàn thắng).

    Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

    Cái sự bất bại của Real – Zidane vì thế tạo cảm giác mong manh hơn là yên tâm về khả năng bứt phá của đội bóng này. Công không thể bù thủ, Real cuối cùng đã phải trả giá vì đôi chân đất sét đang mủn ra. Không loại trừ khả năng một cuộc khủng hoảng sẽ xuất hiện.

    Trong 40 trận bất bại, Real Madrid đã rất nhiều lần bị cầm hòa có bàn thắng hoặc thắng sát nút. Tổng cộng Los Blancos đã có 11 trận thắng sát nút và 8 trận hòa có bàn thắng, cộng thêm trận chung kết Champions League phải phân định ở loạt luân lưu với Atletico Madrid.

    Trong khi đó, chuỗi 39 trận bất bại trước đây của Barcelona chỉ xuất hiện 5 trận thắng sát nút và 5 trận hòa có bàn thắng. Real thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trong 15 trận, trong khi Barca thắng cách biệt 3 bàn trở lên trong 18 trận.

    Từ khi bị đứt chuỗi bất bại (thua Sevilla hôm 15/1), Real đá 6 trận ở La Liga, thủng lưới 8 bàn và chỉ giữ sạch lưới được 2 trận. Đáng lo hơn khi trong 3 trận gần nhất, Real thủng đến 7 quả.

     - Bóng Đá

     Cả nguồn sống Real bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một... hàng tấn công.

    Chỉ cách đây một tuần, Real còn chiếm thế thượng phong ở La Liga với 1 điểm nhiều hơn Barca và 2 trận chưa đấu trong tay. Nhưng sau thất bại 1-2 trước Valencia vào thứ tư tuần trước và bị Las Palmas cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Zidane đã mất ngôi đầu với 1 điểm ít hơn Barca, dù vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Như vậy, từ khoảng cách có thể lên 7 điểm nếu thắng cả 2 trận đá bù (1 trận đã đá tại Mestalla, và 1 với Celta Vigo chưa được xếp lịch lại) thì giờ Los Blancos chỉ có thể hơn Barca nhiều nhất 2 điểm.

    Sự kém cỏi của tuyến hộ vệ Real thể hiện hết trong trận hòa Las Palmas vừa qua. Đội trưởng Sergio Ramos đã có lần thứ tư mắc lỗi dẫn đến penalty – nhiều nhất giải đấu. Anh ta còn tái diễn một trò nhằm đánh lừa trọng tài.

    Chuyện là ở trận đấu với Espanyol hôm 19/9, Ramos dùng cả 2 tay cản cú sút của đối thủ ở sát vùng 16,5 mét. Anh lập tức lăn ra sân, “diễn sâu” bằng cách ôm mặt quằn quại như dính cú đá cực mạnh. Trọng tài bị đánh lừa và không thổi phạt Ramos.

    Rạng sáng nay, anh lại đóng kịch. Vẫn là một cú giơ tay cản bóng, lần này trong vùng cấm và ở tư thế còn kín đáo hơn lần trước. Nhưng trọng tài David Fernandez không bị đánh lừa và ông thổi quả penalty cho Las Palmas. Sergio Ramos là thế, anh vẫn luôn được nhớ đến nhờ những bàn thắng phút bù giờ cứu nguy đội nhà chứ không phải tài phòng ngự.

    Người hùng phòng ngự đích thực của Real, thủ môn Keylor Navas, cũng vừa mắc lỗi thứ tư dẫn đến bàn thua, nhiều nhất giải đấu. Thế thì bây giờ Zidane còn biết tin vào ai?

    Dâng ngôi đầu, dâng luôn chức vô địch cho Barcelona?

    Trò Zinedine Zidane đang đi vào vết xe đổ của thầy Carlo Ancelotti. Thật vậy, mùa giải 2016/17 của Real đang diễn tiến y hệt mùa 2014/15. Cũng là chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn 1. Cũng vô địch FIFA Club World Cup. Rồi bắt đầu chững lại, rồi đi xuống trầm trọng. Và bây giờ, mất cúp vào tay Barcelona nữa thì Ancelotti và Zidane giống nhau đến… hoàn hảo.

     - Bóng Đá

     Zidane nhăn nhó trên băng ghế huấn luyện. Ông đang thấy mình giống thầy Ancelotti đến lạ?

    8 mùa bóng La Liga gần nhất, Real vô địch được 1 lần, Atletico đăng quang 1 lần. 6 mùa còn lại chiếc cúp được chở thẳng về phòng truyền thống của Barcelona. Khỏi phải nói cũng biết họ có kinh nghiệm phân phối sức đua đường trường thế nào.

    Khi hàng tấn công không còn đủ sức để gồng gánh sai lầm của hàng thủ, khi Gareth Bale vừa trở lại đã lập tức… ăn hại, Real đã phải trả giá bằng ngôi đầu. “Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét” khái quát hóa thú chơi, thú mua sắm trang trí hàng tấn công của lãnh đạo Barcelona. Họ như một gã nghiện thể hình chỉ thích xây dựng cơ bắp cho phần thân trên và lờ đi các bài tập chân để tạo sự cân đối cơ thể.

    Anh Dũng | 20:10 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...