Với sự kết hợp ngày càng ăn ý giữa Harry Maguire và Victor Lindelof, hàng phòng ngự Manchester United đang dần hạn chế những sai lầm, từ đó giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer vơi bớt nỗi lo nơi khu vực này. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn muốn mang về Old Trafford thêm một trung vệ đẳng cấp nữa để có thể hiện thực hóa giấc mơ giành danh hiệu ở mùa giải mới.
Thời gian qua, Man Utd nhắm đến khá nhiều cái tên đình đám nơi hàng phòng ngự, có thể kể đến như Jules Kounde (Sevilla), Pau Torres (Villarreal) hay Ben White (Brighton). Tuy nhiên, nổi bật hơn cả trong số các mục tiêu kể trên vẫn là cái tên Raphael Varane bởi ngôi sao người Pháp đều vượt trội so với các đồng nghiệp về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu cũng như danh hiệu.
Man Utd đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu cựu cầu thủ Lens, khi anh và Real Madrid không thể tìm ra tiếng nói chung trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.
Trước tình hình này, thượng tầng Real dự định sẽ bán anh vào kỳ chuyển nhượng hè để tránh rơi vào cảnh mất trắng trụ cột hàng thủ sau 1 mùa giải nữa. Nguồn tin từ tờ ABC tiết lộ rằng, Los Blancos sẽ ra giá 70 triệu euro cho cầu thủ người Pháp.
Con số kể trên được đánh giá khá cao, bởi lẽ Varane chỉ còn hợp đồng tại Bernabeu đến tháng cuối tháng 6 năm sau. Chính vì vậy, Man Utd hoàn toàn có thể thương thảo để đưa ra một mức giá phù hợp hơn.
Varane thừa nhận sai lầm của bản thân