(BongDa.com.vn) – Cái tên Marcus Rashford một lần nữa đã xuất hiện tràng ngập trên các mặt báo tại Anh, khi cầu thủ 18 tuổi này lại vừa đóng vai người hùng cho Quỷ Đỏ.
Sau khi ghi 2 bàn vào lưới Arsenal vào cuối tháng Hai, cái tên Marcus Rashford đã nhanh chóng bị trôi vào quên lãng khi cầu thủ trẻ này đã chơi khá mờ nhạt trong những trận đấu tiếp theo của Man Utd. Tuy nhiên cuối tuần qua, cái tên Marcus Rashford lại làm dậy sóng dư luận, khi cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Quỷ Đỏ trong trận Derby thành Manchester. Tuy không thể giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-1 của Juventus trước Torino, nhưng việc không để lọt lưới trong 4 phút đầu tiên của trận đấu này cũng đã giúp Buffon chính thức trở thành thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất lịch sử Serie A – phá kỷ lục tồn tại suốt 22 năm của Rossi. Bất chấp trong đội hình ra sân đối đầu với Southampton vẫn còn có rất nhiều cái tên nổi bật hơn như Coutinho, Sturridge, Lovren,… nhưng HLV Klopp đã khiến nhiều CĐV Liverpool rất bất ngờ và hạnh phúc khi trao chiếc băng đội trưởng cho Jon Flanagan, một sản phẩm ‘chính hiệu’ từ lò đào tạo trẻ của đội bóng. Đáng tiếc trận đấu đặc biệt này của Jon Flanagan lại không có cái kết đẹp, khi The Kop đã thua ngược 2-3 trước Southampton dù đã dẫn tới 2 bàn. Sau khi trận Derby thành Manchester kết thúc, không còn nhiều người tỏ ra quá quan tâm đến tương lai của Van Gaal trên băng ghế huấn luyện của Man Utd, thay vào đó người ta lại thắc mắc không biết Manuel Pellegrini đang làm cái gì trên băng ghế huấn luyện của Man City. Vì kể từ khi chiến lược gia người Chile nhận được thông báo sa thải vào cuối mùa từ đội bóng, thì Man Xanh đã thua 5, hòa 2, và giành 3 chiến thắng. Với cú đúp vào lưới Bournemouth và góp công giúp Tottenham có được thắng lợi 3-0 chung cuộc, Harry Kane đã lần đầu vượt qua Vardy để dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới tại Premier League năm nay với 21 pha lập công.
Xú - Thể thao Việt Nam