MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Ra quân Europa League, Man Utd sẽ tìm thấy 'Rashford 2.0'?

    20:16 Thứ năm 19/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer đang kì vọng sẽ làm được điều giống như Louis Van Gaal từng làm cách đây 3 năm.

    Ngày 26/2/2016, Manchester United tiếp đón Midtjylland trên sân Old Trafford sau khi thua sốc ở trận lượt đi với tỉ số 1-2. Nửa đỏ thành Manchester khi ấy chẳng còn tiền đạo thực thụ trong đội hình và ban huấn luyện buộc phải cầu cứu lò Carrington. Một cái tên lạ hoắc được triệu tập và nhiều CĐV không tin rằng đội nhà sẽ có được kết quả tốt.

    Không Wayne Rooney, không Anthony Martial và người được chọn thay thế vào phút chót là Marcus Rashford. Ở tuổi 18, chàng trai Manchester "chính gốc" này đã lập cú đúp và khiến cầu trường "Nhà hát của những giấc mơ" như nổ tung. Thêm một ngôi sao mới được trình làng và đây cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1997.

    Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn vào lưới Arsenal, Manchester City và giờ đã trở thành trụ cột của Quỷ đỏ. Thậm chí, tuyển thủ Anh chọn chiếc áo số 10 huyền thoại mà Wayne Rooney để lại để tự tiếp thêm động lực cho bản thân. Marcus Rashford là "di sản" mà Louis Van Gaal để lại và Ole Gunnar Solskjaer cũng đang mong mình sẽ làm được điều đó.

    Ra quân Europa League, Man Utd sẽ tìm thấy 'Rashford 2.0'? - Bóng Đá

     Rashford từng mang lại rất nhiều cảm xúc cho các CĐV.

    M.U tiếp đón FC Astana trong trận ra quân với tâm thế hoàn toàn khác so với cách đây 3 năm. Nửa đỏ thành Manchester vẫn có những ngôi sao lớn trong đội hình của mình. Thế nhưng, "Solsa" muốn bảo toàn lực lượng để chinh chiến ở đấu trường Premier League. Tuy vậy, vẫn có những cầu thủ có lần đầu được bước ra sân chơi châu Âu.

    Cựu thuyền trưởng Molde tuyên bố trước trận, Mason Greenwood chắc chắn sẽ góp mặt ngay từ đầu khi Anthony Martial, Daniel James đều không thể ra sân. Đây là bước tiến lớn cho "Tiểu Persie" bởi anh vốn được rất nhiều fan hâm mộ mong chờ, đồng thời trước đó chỉ được cho thử sức ở Ngoại Hạng Anh. 

    Cầu thủ sinh năm 2001 đã ghi hai bàn thắng ở loạt trận giao hữu và ban huấn luyện đánh giá rất cao điều này. Giống như người đàn anh của mình, điểm mạnh của "ngọc thô" 17 tuổi là tốc độ và khả năng dứt điểm ấn tượng. Không những thế, tuyển thủ U21 Anh còn tỏ ra nguy hiểm hơn khi có thể chơi tốt cả hai chân.

    Ra quân Europa League, Man Utd sẽ tìm thấy 'Rashford 2.0'? - Bóng Đá

     Mason Greenwood sẽ nối gót người đàn anh?

    Đại diện đến từ Kazakhstan không phải là một đối thủ có thể khiến đội chủ sân Old Trafford phải lo ngại. Chính vì lí do này, Ole Gunnar Solskjaer tự tin cho các sao trẻ của mình ra sân và thể hiện bản thân. Trước một đội bóng bị đánh giá yếu hơn, Mason Greenwood hoàn toàn có khả năng làm được những gì như Marcus Rashford đã từng làm.

    Bên cạnh đó, việc các sao trẻ tỏa sáng sẽ càng giúp "Solsa" thêm kiên định với chiến lược trẻ hóa mình đề ra. Không như những người tiền nhiệm, chiến lược gia người Na Uy rất biết cách duy trì truyền thống của CLB. Ông từng tuyên bố thẳng thắn rằng mình không cần "sao số", chỉ cần các nhân tố giàu khát khao cống hiến cho Manchester United.

    Thế nhưng, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" phải đưa đội bóng của mình giành chiến thắng trong ngày khai màn Europa League. Và biết đâu đó, M.U sẽ lại tìm ra thêm một "Marcus Rashford mới" giống như câu chuyện kỳ diệu cách đây 3 năm. 

    Xem Rashford chia sẻ điều thú vị về Lingard: 

    Giang Nam | 19:25 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...