MỚI NHẤT :
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Quá dễ để Coutinho rời Nou Camp, nhưng chỉ Man Utd mới "xứng đáng" nhất?

    18:19 Thứ sáu 21/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Barcelona đang rơi vào mê cung của tương lai mờ mịt vì anh không biết mình sẽ phải làm gì vào thời gian tới...

    Mới đây, Philippe Coutinho đã bỏ ngỏ khả năng rời sân Camp Nou. Chân sút người Brazil cho rằng tương lai là điều không thể chắc chắn: "Tôi không biết nữa, làm gì có ai thấy trước được tương lai. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung toàn lực để chiến đấu cho đội tuyển quốc gia".

    Nhìn lại toàn bộ những phát biểu của cầu thủ sinh năm 1992 trong thời gian qua, đây thực tế mới là lần đâu tiên anh tỏ ra thiếu mặn mà với việc ở lại xứ Catalan. Điều đó có nghĩa, Coutinho đang rất mông lung về tương lai sắp tới, bất chấp anh mới chỉ bước sang tuổi 27.

    Không phải Coutinho, cô bé mascot này mới là tâm điểm của trận khai mạc Copa - Bóng Đá

     Coutinho không sa sút phong độ, vì anh vẫn tỏa sáng trên tuyển Brazil.

    Barcelona là một câu lạc bộ ít khi tha thiết với một ai đó đã xuống phong độ, và những tấm gương lớn nhất của cựu ngôi sao Liverpool chính là hai bậc tiền bối Rivaldo cũng như Ronaldinho. Do đó, việc rời sân Nou Camp không phải điều quá khó khăn cho Coutinho.

    Báo chí Tây Ban Nha cũng vừa đưa tin rằng anh đã đồng ý thỏa thuận với Paris Saint-Germain, nhưng để nếu nhìn một cách thiết thực, trở lại nước Anh để khoác áo Manchester United có thể sẽ giúp cầu thủ này tìm lại chính mình, ở sân chơi đưa anh lên tầm sao hạng A.

    Ligue 1 là một sân chơi cao cấp, giàu sức cạnh tranh nhưng không thể so sánh với Premier League về yếu tố chuyên môn và đặc biệt là giá trị thương mại cá nhân. Mà bản thân Coutinho lại đang rất cần làm mới lại hình ảnh sau hơn một năm đau khổ ở xứ Catalan.

    Chuyển đến khoác áo Man Utd sẽ ngay lập tức giúp chàng trai trưởng thành từ futsal được chú ý hơn, thậm chí sẽ được coi như đối tượng thu hút sự quan tâm nhất nhì Châu Âu, vì đó là Old Trafford, đó là màu áo đỏ và đó là nơi sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới.

    Coutinho! Quá dễ để rời Nou Camp nhưng

     Coutinho nên đến Man Utd để chứng tỏ, vì nơi đó xứng đáng để anh làm điều này hơn.

    Quan trọng hơn cả, Quỷ đỏ hiện đang đứng trước nguy cơ mất đi Pogba nhưng khi Coutinho trở lại, anh sẽ không cần thời gian hòa nhập sau nhiều năm đá Liverpool trước đây và hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách sáng tạo trên hàng tấn công.

    Như đã nói, Coutinho đã muốn ra đi, Barca cũng chẳng tha thiết giữ chân. Nhưng đừng vội tin PSG là điểm đến hấp dẫn nhất. Để tìm lại hình ảnh, anh nên chuyển tới Old Trafford. Dĩ nhiên, động thái cũng sẽ đi cùng áp lực và cầu thủ người Brazil vẫn cần vượt qua.

    Vũ Quang Toản | 16:20 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...