Pogba thừa nhận chưa gặp một cầu thủ đồng tính nào tại Ngoại hạng Anh nhưng luôn khuyến khích họ nói ra bản thân mình. Trên thực tế, vẫn còn tâm lý nghi ngại khi nói ra vấn đề nhạy cảm này. Khi được hỏi về vấn đề này, Pogba nói:
"Tôi chưa bao giờ thấy người đồng tính tại Ngoại hạng Anh nhưng tại sao họ lại không công khai. Đó là quyền con người. Những gì anh làm ở đời sống riêng không ảnh hưởng gì tới những cầu thủ khác."
"Bạn phải tôn trọng họ. Bởi vì khi họ tôn trọng bạn, bạn phải làm điều tương tự. Đó là sự tôn trọng, không có gì khác. Đó là sự công bằng trên thế giới. Mọi người đều bình đẳng khi chơi bóng đá."
Việc công khai giới tính thật trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung không hiếm. Nhưng cái kết dành cho những người người dũng cảm này lại không hề tốt đẹp như những gì Liên đoàn Bóng đá Anh tô vẽ.
Tính tới nay, "xứ sở sương mù" từng ghi nhận trường hợp của Justin Fashanu dám công khai giới tính thật. Cầu thủ da màu đầu tiên có giá trị chuyển nhượng 1 triệu bảng, từng thi đấu cho Southampton, Man City tiết lộ bí mật lớn nhất cuộc đời chỉ một thời gian sau khi giã từ nghiệp "quần đùi áo số" vào năm 1990. Không những không nhận được sự ủng hộ, Fashanu còn phải chịu nhiều sự khinh miệt, dè bỉu, thậm chí suýt phải ngồi tù vì cáo buộc quấy rối tình dục một cậu bé vào năm 1998.
“Thế giới này rộng lớn, nhưng chỗ đứng cho sự trung thực, lòng dũng cảm lại quá xa xỉ. Tôi tin rằng mình sẽ là người đầu tiên và cuối cùng dám công khai giới tính thật”, Fashanu cay đắng tâm sự. Suy sụp vì những định kiến xã hội, tiền đạo xấu số tìm đến cái chết để giải thoát chính mình sau đó 8 năm, ở tuổi 37. năm 2014, cựu cầu thủ Thomas Hitzlsperger của Aston Villa cũng công khai mình thuộc giới thứ 3 tại Ngoại hạng Anh nhưng chỉ là khi đã giải nghệ.