Dù đã 39 tuổi nhưng Silva vẫn là một cầu thủ không thể thiếu của Chelsea. Anh đã chơi trọn vẹn 90 phút trong 15 trên 16 trận ở Premier League mùa này. Cầu thủ người Brazil có thể đang ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, nhưng vẫn sở hữu thể lực và sự khao khát cần thiết để thi đấu ở cấp độ cao nhất.
Nhờ kinh nghiệm dày dặn, với gần 700 trận đấu cấp cao và giành được nhiều danh hiệu, Silva là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đội trưởng Chelsea mùa trước khi đội trưởng Cesar Azpilicueta không được chọn vào đội hình xuất phát.
Tuy nhiên, khi Azpilicueta chia tay Stamford Bridge, HLV Pochettino lại trao chiếc băng đội trưởng cho Reece James và xác định Ben Chilwell là đội phó. Thêm một điều bất ngờ nữa là khi cả hai hậu vệ cánh này đều chấn thương, Pochettino tiếp tục từ chối trao băng đội trưởng cho Silva để đặt niềm tin vào tiền vệ 23 tuổi Conor Gallagher.
Theo The Guardian, các ngôi sao của Chelsea đã tỏ ra bất bình khi cựu cầu thủ Paris Saint-Germain và AC Milan không được đeo băng đội trưởng đội một. Việc Silva bị Pochettino “thiếu tôn trọng” đang là “chủ đề đang ngày càng được bàn tán trong phòng thay đồ”.