Huấn luyện viên của Bayern Munich, Thomas Tuchel đã giúp đội nhà bất bại và đứng đầu bảng A Champions League với 16 điểm. Ông đã được hỏi liệu mình có cảm nhận được tình trạng khó khăn của Erik Ten Hag hay không.
“Hầu như tôi luôn thông cảm cho huấn luyện viên đối thủ, nhưng chúng tôi cố gắng mọi cách để giành chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng tất nhiên tôi hoàn toàn thấu hiểu, ông ấy có rất nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương cho một trận đấu quyết định,” Tuchel nói. “Đó không phải là khoảng thời gian dễ dàng nhưng tôi khá chắc chắn rằng ông ấy biết phải làm gì tiếp theo và Ten Hag không cần lời khuyên hay vỗ vai của tôi, ông ấy có đủ kinh nghiệm để vượt qua điều đó.
Tôi đã có một khoảnh khắc không mấy vui vẻ vào thứ Bảy tuần trước (thua 1-5 trước Eintracht Frankfurt) và đôi khi bạn cảm thấy khá cô đơn với tư cách là một huấn luyện viên,” ông nói thêm.
Đây là lần thứ sáu trong lịch sử Manchester United bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên và mới chỉ là lần thứ hai họ xếp cuối bảng.