(BongDa.com.vn) – Trong vài ngày trở lại đây, thông tin Petr Cech chuyển sang khoác áo Pháo thủ thành London ngập tràn các mặt báo.
NNhưng nếu nhìn lại mối tình 11 năm của Petr Cech tại Chelsea liệu anh có đáng bị chính CĐV đội bóng mình hết lòng phục vụ chỉ trích như vậy?
Ở thời buổi mà lòng trung thành của một số cầu thủ nhiều khi chỉ được đo đếm bằng sức nặng của đồng tiền, NHM bóng đá có lẽ còn rất lâu nữa mới chứng kiến những tượng đài thi đấu và giải nghệ ở một CLB như Paul Scholes, Ryan Giggs, Carles Puyol, Paolo Maldini, Carragher,…
Nhìn lại trường hợp của Cech, thật chẳng công bằng khi anh đã cống hiến quãng thời gian đẹp nhất, vinh quang nhất, đỉnh cao nhất của đời cầu thủ cho một đội bóng.
Anh ra đi khi không thể chống lại quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá, mặc dù với vị trí thi đấu của một thủ môn tuổi 33 vẫn đang đạt độ chín trong sự nghiệp, khi anh có thể thi đấu tốt cả chục năm nữa như trường hợp của huyền thoạt M.U Edwin van der Sar.
NHM Chelsea có lý do để chỉ trích khi họ đã mất đi một cầu thủ chất lượng, một tượng đài trong khung gỗ cả thập kỷ qua và cay đắng hơn cầu thủ đó lại ra nhập đối thủ không đội trời chung trong cùng một thành phố.
Thật khó chấp nhận khi những trận Derby sau này họ chứng kiến Petr Cech tỏa sáng tuy nhiên điều đó lại diễn ra trong khung gỗ phía bên kia chiến tuyến. Nhưng bóng đá là vậy!
Nếu bạn đã không còn cần tới họ hãy để họ đi, để họ được thi đấu và chứng tỏ giá trị của mình ở một nơi cần họ hơn bạn, chẳng còn gì cay đắng hơn với một cầu thủ khi đang ở độ chín của sự nghiệp lại phải làm bạn với băng ghế dự bị và “làm nền” cho kẻ khác.
Hơn nữa, Chelsea cũng đang sở hữu Thibaut Courtois một thủ môn trẻ, có tài năng tầm cỡ thế giới do đó Cech ra đi là một hệ quả tất yếu, cố giữ anh lại chỉ làm cả hai phía thêm khó chịu và uổng phí một tài năng.
Nếu là một CĐV bóng đá chân chính, khi nhìn một cầu thủ đã cống hiến hơn một thập kỷ cho đội bóng của bạn ra đi, bạn sẽ thầm cầu nguyện mong anh ta sẽ thành công ở đội bóng mới.
Trường hợp của Petr Cech cũng vậy, anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng và chúc mừng hơn là những lời chỉ trích. Dẫu biết rằng những lời cay nghiệt đó chỉ tới ở một số nhỏ những fan Chelsea quá khích hay đơn giản là từ các “anh hùng bàn phím”.
Còn đa phần CĐV Chelsea vẫn gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn và trong bóng đá chia ly là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là khi còn thì đấu họ đã chiến đấu vì đội bóng như thế nào.
(Bạn đọc: Đỗ Quỳnh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam