(BongDa.com.vn) – Hai bàn thắng của Oliver Giroud và Mesut Oezil đã mang về thắng lợi chung cuộc 2-0 cho Pháo thủ trước Bayern Munich, giúp thầy trò HLV Arsene Wenger giành được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận. Qua đó thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League mùa giải năm nay.
Dù ghi bàn nhưng Giroud và Oezil không phải là cái tên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nếu phải tìm ra một người hùng thực chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua thủ thành Petr Cech. “Người nhện” 33 tuổi này đã chơi cực kỳ ấn tượng trong trận cầu sinh tử quyết định số phận Arsenal tại Champions League vừa qua.
Mùa giải năm nay, HLV Arsene Wenger đã quyết định sử dụng luân phiên 2 thủ môn Petr Cech và David Ospina. Cụ thể thủ thành người CH Czech chuyên bắt chính ở Premier League, trong khi đó ngôi sao người Colombia có cơ hội thử sức tại các giải đấu cúp (bao gồm cả Champions League).
Lý thuyết là vậy, tuy nhiên thực tế lại diễn ra không như mong đợi của ngài của Giáo sư. Bởi hiện tại Ospina đang có phong độ không ổn định, cách đây không lâu chính anh đã mắc sai lầm không thể tha thứ ở trận thua Olympiakos, trực tiếp khiến Pháo thủ lâm nguy. Chính vì thế, việc Ospina chấn thương không thể ra sân trong cuộc chạm trán với Bayern có thể coi là dịp tốt để Petr Cech trổ tài.
Thật vậy, trong một ngày thăng hoa Cech đã chứng minh đẳng cấp của mình với tổng cộng 6 pha cứu thua ấn tượng. Hàng loạt cú sút của các cầu thủ Bayern đã được tung ra, từ Thiago Alcantara, Robert Lewandowski, Arturo Vidal, đến Dougas Costa, Thomas Muller,…Nhưng cuối cùng tất cả đều có chung một đáp số, đó là không thể nào thắng nổi đôi cánh tay của cựu thủ thành Chelsea.
Quả thật gian nan mới biết đâu là kỳ tài. Trong hoàn cảnh Arsenal gặp rất nhiều khó khăn và lép vế hoàn toàn về mặt lối chơi so với Hùm xám, người ta mới thấy được tầm quan trọng của thủ thành Petr Cech. Với tài năng siêu phàm của mình Cech đã “bay nhảy” không biết mệt mỏi giúp mành lưới đội nhà được giữ vững, trước khi các đồng đội ở tuyến trên tung đòn “hồi mã thương” hạ gục đối thủ hùng mạnh đến từ nước Đức.
Có thể thấy số tiền 11 triệu bảng mà Arsenal trả cho Chelsea để đưa Petr Cech về Emirates là quá hời so với những đóng góp to lớn của anh cho Pháo thủ. Dù đã ở 33 tuổi nhưng với những gì đã thể hiện trong thời gian qua anh vẫn xứng đáng là một “người gác đền” hàng đầu thế giới.
Nhìn chung sự thành bại của Pháo thủ mùa này đang đặt cả vào Petr Cech. Ngôi sao người CH Czech đang trở thành “bảo bối” tối quan trọng của HLV Wenger trên con đường chinh phục chức vô địch Premier League, cũng như ở đấu trường trời Âu.